Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
"Sếp" này bận thật hay lại ...mắc cỡ ...gì nữa đây? Nếu không thể thu xếp được thì thôi, còn nếu vì ...ngại này, ngại nọ... thì không ai duyệt cho vắng mặt đâu nhé! Hãy học theo bạn Viong kìa!

Nếu sợ bạn NSB bắt lái xe thì có thể qua xe của bạn CC mà, phải không?

Mở hàng đầu tiên mà chưa gì đã rút lui như vậy sẽ khiến cho chuyến đi của mọi người không gặp may mắn. Có gì mọi người về làm thịt thì TV không chịu trách nhiệm đâu đó nha! :-)

Đó là chưa nói đến việc bạn có lòng....Chúc huynh (QC) và gia đình sớm qua được cơn hoạn nạn! ...

Nếu là lời chúc thật lòng thì khi có điều kiện đi thăm QC như vầy, thì nhất định bạn sẽ tranh thủ ngay. Hay là bạn chỉ ...chúc cho có lệ ...mà thôi?

Bạn nhường cho người khác chỗ ngồi là rất tốt, nhưng bạn đi để san sẻ bớt khó khăn với mọi người thì mới càng tốt hơn đó! Nhớ nhé!...


...Thân ái,
-Thiên Vương-
Oan quá nè.... huhu... nước Đông Hải khôn rửa sạch nỗi oan này...huhu

Huynh QC ơi! Đệ đối với huynh một tấm lòng thành thật mà thầy giáo nỡ nghi đệ kìa. Huynh có vài lời tỏ rõ nỗi oan này cho đệ với :yb663:

Mọi người đã không quản ngại khó mà lên LN cứu trợ. Trong khi đó đệ tử một bước lên xe, một bước xuống xe nào có vất vả mệt nhọc gì cho cam mà không đi cùng mọi người được... Nếu quả thật mà đệ tử không có việc mà không đi thì 10 năm nữa đệ tử không còn mặt mũi nào sang Tây Trúc cùng thầy

TV nói như vậy vì biết rằng Lệnh Hồ Xung phải có ...Lệnh...thì mới ...Xung...., đúng không? :-)
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai, chắc chỉ có mỗi Thánh Cô là hiểu tấm lòng của Lệnh Hồ Xung thôi :D:(