Cám ơn bạn đã gợi mở thêm vấn đề,
Sự chia sẻ của mình cũng chưa được rõ ràng cho lắm.

Mình xin chia sẻ thêm về giả thuyết mà mình cho là thấy hợp logic.

Những oan hồn như bạn đề cập , thực ra họ cũng là một chúng sinh đã được tái sinh ngay lập tức khi họ chết. Và do nghiệp lực của họ khi tái sinh vào thế giới âm bản đó, khi tái sinh vào cái cảnh giới đó họ vẫn còn nhớ được kiếp trước nhờ vào nghiệp lực của họ. Mình xin lấy ví dụ: con chim thì nhờ vào nghiệp lực của nó , nó có khả năng bay được, còn con người thì không. Mình không có ý đề cập đến thế giới phản vật chất gì đó như bạn nghĩ, mình cũng có nghe sơ sơ về thế giới phản vật chất hoặc có đọc đâu đó, nhưng mình không đề cập đến thế giới phản vật chất.

Cái thế giới âm bản mà mình đề cập ở đây là một cõi giới trong 31 cõi .
Sáu cảnh giới trời ,người , atula, ngạ quỷ , địa ngục , súc sinh đựoc phân loại chi tiết thành 31 cõi giới.
Còn những vị thần thì thuộc cảnh giới atula , hoặc chư thiên tầng thấp hay còn gọi là địa tiên...

Hiện mình cũng rất tò mò và quan tâm đến vấn đề này, để mình tìm hiểu thêm...

Còn khi tái sinh vào kiếp người là do thiện nghiệp, nhưng những trường hợp ngoại lệ như bạn nói đó do thiện nghiệp chưa tròn đủ thì sinh ra làm người như vậy. Đúng ý của bạn nói đúng đó, đầu thai lại làm người để học những bài học để hoàn thiện hơn.