mt thì nghĩ Thánh Thần đang hoạt động nhộn nhịp trong cả bác TCG và bác Phật Tử để cả 2 dần dần tìm được Chân Lý và gặp gỡ Thiên Chúa theo phương cách, nhận thức của mình, mặc dù có thể miệng họ nói không có Thượng đế do họ chỉ được giao những nén bạc như vậy, nhưng họ tin nhân quả, sự sống sau khi chết,từ bi, vv... đấy là họ đang tin và làm theo ý Chúa rồi.


”Không phải cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời”.


Vậy mấu chốt là "làm theo Ý Cha trên trời".

Nên có thể vì mỗi người mỗi đặc ân (PG gọi là nhân duyên), nên có người theo tôn giáo này, có người theo tôn giáo khác, có người học cao hiểu rộng, có người lại thiểu năng trí tuệ, có người giàu-nghèo,vv... nên có thể họ không theo TCG và nhận biết Thiên Chúa 1 cách rõ ràng, họ cũng không làm được những điều lớn lao có ích cho xã hội, họ cũng chẳng bao giờ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa, nhưng rất có thể họ làm theo Ý Cha trên trời tốt hơn những người TCG nhiều.

Nên được giao bạc nhiều thì phải sinh lợi nhiều, được giao ít thì sinh lợi ít.
Vì quan trọng không phải là sinh lợi nhiều hay ít, vì đối với Thiên Chúa thì anh chàng được giao 5 yến bạc hay 2 yến bạc so với cái vô hạn của Thiên Chúa thì Ngài cũng coi là như nhau và nói:

"Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "

Vậy các bạn hãy học tâm bình đẳng, đừng phân biệt đạo tôi tốt hơn đạo anh, vì Đạo thực sự thì không có giới hạn, Đạo mà không thể đàm đạo hay nói về nó được thì mới gọi là Đạo thường hằng, chân lý (Đạo khả đạo phi thường đạo, hay PG bàn về niết bàn gọi là Bất khả tư nghị).
Như vậy là đã góp phần là cho "Nước Cha trị đến" và không còn giới hạn trong 1 Tôn giáo, tự nó lan tràn khắp nơi mà không cần phải đi rao giảng mà vẫn tự lan truyền, vì Thần Khí Thiên Chúa đang gieo hạt giống (nhân duyên) của Ngài trong vạn vật, kể cả trong mọi tôn giáo.