VN cái gì cũng bị đập phá và bị gán ghép là mê tín dị đoan .
Ngôi đền được xây từ Thế kỷ 11 vậy mà nỡ lòng nào phá bỏ vì chụp mũ " hoạt động mê tín dị đoan " như thế nhỉ ?? Thật ngạc nhiên vì dân mình rất biết nghe lời mấy ông " có chức có quyền " và luôn ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh . Khoan nói đến việc đền có linh thiêng hay không , mà hãy nhìn lại VN ta .
Nếu các nước khác nhg thứ thưộc văn hóa tâm linh được tôn tạo trùng tu , thì ở VN toàn đập và phá , lấn chiếm , .... chỉ nghĩ được cái lợi hạn hẹp trước mắt . Là người VN nhưng khg biết nên tự hào về cái gì ở VN ngoài nhg món ăn ngon ?Khi mà đưa bạn đi thăm viếng đền chùa , miếu mạo toàn xi măng và bê tông cốt thép _ xây rất model , bảo tụi nó đền có từ mấy trăm năm khiến tụi bạn cứ mắt tròn mắt dẹt .
Hãy nghĩ đến các thế hệ con cháu mình mà ngừng việc đập phá đền miễu , hãy giữ lại chút gì đó để con cháu chúng ta có thể tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc VN .