Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA,KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ. VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU HỎI MÀ PHẬT TỬ CHO LÀ THƯỢNG ĐẾ BỐI RỐI :

vui thôi nhé ^^!




Thượng Đế : ta ban cho ngươi quyền tự do,ta ban cho ngươi quyền quyết định,trong khi các loài thọ tạo khác của ta chỉ hành động theo bản năng chứ chúng không có tư duy như ngươi.





Ta là đầu và là cuối,ngươi có hiểu không? tất nhiên ngươi cũng chẳng hiểu đâu,để khi ngươi đã trở nên con cái của ta tức khắc ngươi sẽ hiểu.





Này ngươi có định nghĩa nổi Niết Bàn là gì không?
Đó chẳng qua chỉ là trạng thái hư vô,nhưng ta sẽ cứu rỗi họ,hãy đem hòa bình đến cho trái đất là điều nên làm chứ đừng tốn thời gian và cuộc sống của ngươi mà ngôi đây chất vấn ta.
Sa Tan sẽ đem ngươi đến đỉnh đền thờ và bảo ngươi hãy nhảy xuống đi.
Đừng làm như thế.





Ta đã tạo nên ngươi có hình ảnh và tư duy của ta,những sự xấu xa và sự chết là từ trái mà ta đã cấm tổ tiên ngươi ăn. Để đạt được nguyện vọng bằng ta,ngươi đã ăn nó,và vì thế mà ngươi sẽ phải chết. Nhưng ta sẽ mở cửa vườn Ê Đen trở lại,nơi dành cho hòa bình và tình yêu.





Đau khổ là thứ gia vị mà ta sẽ dùng để tôi rèn những kẻ xứng đáng để được sống cùng ta. Năm xưa ta đã để con ta cũng bị cảm sốt như ngươi,cũng đói khát như ngươi,cũng đau đớn vì bị trật khớp bong gân như ngươi,cũng làm lụng vất vả như ngươi,cũng bị phản bội như ngươi,cũng lo lắng bồn chồn khi gặp sự dữ như ngươi,... và Người đã đổ máu để cứu chuộc ngươi,làm ngươi xứng đáng để ở cùng ta. Người sẽ hiểu ngươi hơn hết,hãy yêu mến Người.

Tuy rằng câu trả lời hay nhưng những câu trả lời này không có trong Sách Thánh, bạn tự nghĩ ra hay sao vậy :)