Thấy bạn Tiểu_nhân hô hào mà sợ quá.Bạn có nhiều cái chưa thông, tôi xin trình bày cho bạn rõ :
- Thứ nhất, tôi cũng như tất cả các bạn trong diễn đàn này đều là người VN và tự hào là người VN, tự hào về truyền thống và lịch sử của VN.
- Có lẽ bạn và 1 số bạn khác thấy bức xúc khi tôi dùng từ "man di" khi đề cập đến hoàn cảnh nước Việt ta thời điểm Xuân thu Chiến Quốc.Có thể tôi dùng từ thiếu chọn lọc.Nhưng tôi dùng từ này không hề có ý mạt sát mà thực ra đây là từ mô tả chân thực nhất về nước Việt ta cách đây 2500 năm.Nếu bạn từng đi học, từng đọc sách sử VN và có suy nghĩ phân tích thì bạn dễ dàng nhận thấy từ thời điểm trước khi Lí Bí dựng nước Vạn Xuân thì nước ta vẫn còn vô cùng nghèo và lạc hậu về kinh tế, văn hóa thì chưa có gì nếu so sánh với Trung Quốc trong cùng thời kỳ.
Tự tôn dân tộc là đúng và cần phải có.Nhưng cái gì đúng thì vẫn phải thừa nhận.Nhận mình không bằng người ta cũng chẳng phải là coi mình hèn hạ hơn người đâu.
Nhân đây, tôi cũng có vài câu muốn được nghe bạn giải thích :
- Bạn nhắc tôi đọc sử ký TMT với mục đích gì?Bạn đã đọc chưa?
- Bạn nhắc tới "9000 năm lịch sử, 9000 năm văn hiến văn hóa, 9 Châu, sông 9 đầu rồng" là nói về cái gì và có mục đích gì?Nước VN ta chỉ có 4000 năm văn hiến dựng nước và giữ nước thôi.Bạn dùng số 9000 để khẳng định VN có truyền thống văn hóa&lịch sử hàng đầu thế giới và hơn hẳn TQ?
- Bạn giải thích giùm tại sao "người Hoa Hạ phúc kiến phải chạy sang Đài Loan, Quảng Đông chạy sang Hồng Kông ư??? Các người có thấy HK nó ghét TQ ko? Các người có thấy ĐL nó phản đối TQ ko? " đi.
- Hai câu "dân Nam ta là giống man di" và " người Giao Chỉ ngón chân cái chẽ ra - cái này đâu khác con vượn con khỉ " thì tôi chưa nghe thấy ai nói thế bao giờ.Có lẽ bạn nghe được từ chính những người lớn trong gia đình bạn chăng?
Bạn mở mồm ra là la lối kêu người khác mất gốc.Vậy bạn hiểu được bao nhiêu phần của lịch sử VN?