Xin Quý vị hãy giúp đỡ. Tôi xin kể nguyên do để Quý vị nắm rõ.
Bố chồng Tôi từ bé đã theo họ mẹ vì bà không được gia đình ông nội thừa nhận.
Nhưng khi các cụ mất cả rồi thì anh chị em cùng cha khác mẹ với bố chồng tôi vẫn qua lại giúp đỡ bố chồng tôi gần như ruột thịt. DÙ không nói ra là đã thừa nhận nhưng ngày giỗ thì vẫn gọi gia đình nhà tôi đến là thắp hương lễ bái.
Khi tôi về làm dâu thì thấy bố chồng tôi không thờ cúng gì bên nội cả chỉ thờ mỗi bà nội (mẹ của bố chồng tôi).
Tôi sinh 1 cháu trai (đến nay thì nó là đứa cháu trai duy nhất của bố chồng tôi). Từ bé cháu cũng không dễ nuôi lắm. Từ khi Tôi về thì việc thờ cúng trong nhà là mình Tôi lo. Bố mẹ chồng Tôi hầu như không bao giờ để ý tới hay là lên ban thờ cúng bái. Vì vậy, Tôi đã vài lần nhờ người xem về việc thờ cúng đã được chưa vì sợ mình không hiểu biết làm không tốt. Và hầu như mọi người đều nói nhà Tôi không thờ được tổ tiên. Không có phần âm phù trợ. Có nghiệp chướng và con trai tôi là người hứng chịu. Quả thật Tôi rất hoang mang, đặc biệt là con trai tôi cũng đã xảy ra chuyện lạ.
Mọi người bảo Tôi về phải lập lại bát hương gia tiên, xin phép và rước chân nhang ở nhà tổ về thờ cúng tốt thì mọi việc sẽ tốt lành. Nhưng việc đó vượt quá khả năng của Tôi. Vì Tôi không dám nói chuyện này với bố chồng. Ông vẫn mặc cảm việc không được thừa nhận và cuộc sống lúc còn nhỏ cơ hàn của 2 mẹ con ông. Tôi biết ông không thể đến nhà anh cả để làm lễ nhận tổ tông và xin được thờ tổ tiên.
Vậy, xin quý vị hãy chỉ giáo, bây giờ tôi phải làm thế nào. Tôi rất lo cho con trai của tôi, cháu còn nhỏ nhưng đã có bao chuyện xảy ra với cháu.
Thành kính xin quý vị chỉ cách giúp đỡ tôi.