Trích dẫn Nguyên văn bởi trivl Xem Bài Gởi
bạn cho mình hỏi câu này:'xét xử của Thánh thần, theo tiêu chuẩn của thánh thần chứ không do ý muốn riêng của pháp sư".vậy những người pháp sư chuyên đi ém bùa người khác thì sao?chẳng lẽ do báo ứng từ những kiếp trước nên kiếp này mới trả lại?nếu vậy thì thầy làm bùa đó cũng ko có tội luôn phải không?vậy thì có người nào xin trả hết nghiệp nợ của mình trong kiếp này luôn được không?tại tui không hiểu nên có gì sai sót mong bạn bỏ qua.
Pháp sư ví von như "luật sư' ở thế gian. Có thể xin ếm ( kiện đơn), hay xin phá ếm. Pháp sư dùng nhiều hình thức, nhưng cách nào cũng là thưa thỉnh lên siêu hình. Các Vị ở cõi giới siêu hình trưởng quản,sẽ xem xét đơn thư đó.
Nếu ếm được thì người bị ếm có duyên nghiệp với thân chủ (người nhờ pháp sư ếm), theo nguyên tắc : Người vô tội không ai thư ếm được.
Nhiều người làm pháp sư vẫn ko thông hiểu nguyên tắc này.
Tự tung tự tác,mà ko cẩn thận thỉnh ý Tổ nghiệp thường ra tay vội vàn cứu người ( xin gỡ ếm ) hay xin hại người ( thư ếm) vô tình hay cố ý đã can dự vào bản án của Thánh thần, do đó mà tự mình đi bảo lãnh người có tội thì phải nhận lấy phần nghiệp đó dùm cho người ta.

Muốn trả hết nghiệp trong một kiếp người thì hơi khó nhưng ko phải là ko có cách. Đó là tu hành- đi học đạo cho đến nơi đến chốn và lập thêm thật nhiều âm đức. Nếu được sự độ trì của Trời Phật, tức là được ân phước từ Trời Phật thì sẽ có cơ hội giải nghiệp từ từ.