Xin Chào Tất Cả Quí Anh Chị ! Trước tiên cho Chú Tiểu gởi lời chào An Khang đến tất cả nhe.Mình biết qua trong đây và dạo chơi trong đây thấy viết những bài viết và nay viết đôi lời gởi đến tất cả cùng đọc cho vui và tham khảo cuộc đòi người và số mạng và những kinh phật pháp bùa phép có rất bổ ít cho con người. Theo lời của Thanh Bình viết những tuổi tác ứng theo làm Thầy hay khg làm thầy những bài viết đó với tuổi của mình và vợ mình thì thấy rất đúngvà mình nói theo 2 tuổi vợ chồng mình thôi ngoài ra các tuổi kia thì mình khg biết vì tuổi vợ chồng mình có những chuyện tới rất là ứng nghiệm,và mình là người tuổi hợi theo như TB nói làm thầy có lộc tổ cho đúng hay sai thì mình trò chuyện các bạn biết nha, tuy là mình khg muốn làm thầy mà có lẽ cái số có thể duyên chưa tới hay tại mình cái tâm kg chịu nhận, vì sao thật ra mình được biết Web này khg ai giới thiệu mà dạo chơi trên internet mà biết rồi đi vô đọc qua cũng nhiều những bài viết TDT. ThanhPali và tất cả và mình nghĩ lại bản thân mình sao mà có duyên nhiều cái khg ngờ được chẳn hạn ngoài đời cũng vậy.Thật ra mình có 1 ông nay tuổi cũng đã ngoài 90 mà khg phải là người xuất gia mà người ta thường tới nhà kiu nhờ Gọi Tên là Ông 2 giúp cho con này nọ mọi chuyệncủa người ta đến sự nhờ giúp đỡ, và mình thấy ông 2 khg bao giờ làm theo với những người có đến có nhu cầu là ếm hai người mà ông biết trước hay sao đó tuy khách chưa tới mà mình ngồi trò chuyện tình nghĩa ông chúa mà thôi ông 2 ông nói ông đi vô nhà có người tới nói là tui khg có ở nhà vì tới xin cầu chuyện khg tốt nên khg nhận, quả thật là vây khoảng 10,15' sau người khách tới và người trong nhà ông 2 lên tiếng nói là ông 2 đi công chuyện rồi và có chuyện chi khg, người khách nói là khg chỉ tới xin 1 chúc chuyện mà thôi và nói thôi ngồi đọi chúc nữa ông 2 về, và mình cũng là ngồi đó chơi và cùng gia đình ông 2 vàcũng kéo dài 2 tiếng hơn người này mới lêng tiến hỏi và nói với gia đình ông 2 là nghe nói là ông 2 thầy giỏi lắm và thư ếm được hết nay tui mới biết và đến đây xin ông 2 giúp ếm cho 1 việc nói tới đó và thôi, thì ở trong nhà mới cười và nói rằng ai nói là ông 2 chuyên thư ếm và giỏi cái gì chuyện dó tui khg biết, nhưng tui biết là tới đây xin phép làm ăn hay là cúng vái hoặc vợ chồng sào sáo gì đó thì ông 2 giúp còn những chuyện như cô nói thì tui khg biết,và người khách ấy ngồi khg lên tiếng và 1 chúc đi ra nói thôi xin phép đi về thì ông 2 từ trong nhà bước ra mới nói tránh né bây giời khg né được 1 tiếng nữa cô ta quay lại, mình nghe thì nghe biết vậy thôi có biết cái gì và ngồi uống nước trà và trò chuyện chơi với 2 ông cháu thì đúng chúc nữa theo lời nói ong 2 nói là 1 tiếng người này quay lại ông 2 mới lên tiếng nói việc tới thì đón nhưng mà người này tới đây tốn công sức, và nói xong cô ta 5' sau tới và vừa đậu xe bước vô thèm thì ông nói là cô đi về đi tui khg làm chuyện đó được, thì cô ta cái khuôn mặt đở ửng lên theo như bị quê lời từ chối đó hay sau và mới lên tiếng nói là ông 2 giúp cho con được kg vì con nhỏ đó nó giựt chồng con và con muốn thầy ếm cho nó bịnh hoạn cho nó đi ra và khỏi dụ dổ chồng con nữa, và chưa nói thêm gì đó theo lời nói đề nghị của cô ta muốn nói thêm gì đó mà ông 2 này ông cười và chỉ nói thêm lầái chuyện cô nhờ mà tui biết trước khi cô tới đây đem đến việc cầu tui tui né trứoc khi cô tới và tui khg giúp cô và bây giờ cô nói thêm là cô giựt chồng người ta và cô muốn hại vợ người ta thì đúng hơn , cô khg lòng thành và sự thật về đi, ông 2 nói tới đó và 2 chữ về đi có vẽ hơi giận nói Về Đi, và ông khg tiếp chuyện nữa khg lên tiếng nào luôn cô ta nói lung tung và 1 húi cô ta đi ra về theo dáng đi e thẹn và đi về, và câu chuyện đó mình kể để cho hiểu biết và cái căn duyên cửa ông với mình là như vầy tuy biết qua và chỉ gọi bằng ông 2 thôi chứ chưa là đệ tử gì hếtvà tới thăm viếng thì mõi lần tới thăm là ông 2 cho phép này phép nọ rất nhiều để mà dùng, nói chung là những phép giúp ngừoi và ông 2 nói căn của cậu là làm thầy ông xin hỏi bề trên rồi nên ông mới cho phép dùng hồi đó giờ mà con đâu có dùng đâu bộ khg tin à, mình chỉ cười và nói là tin chứ ông 2 thấy con ngũ mà có điềm báo trước gặp những cái chuyện mà còn tới lui kể cho ông 2 nghe qua rồi đó làm sao khg tin và nói về phật pháp con rất tôn nghiêm mà, và ông cháu trò chuyện rất nhiều lần và trước khi đi qua mỹ này sống ông 2 có cho tặng cho mình 1 cuốn sách (Mật Tông) và nói ông tặng con đó coi và học và cái gì khg biết thì viết thư về vì hồi đó điện thoại về đâu có được và quá mắt tiền mõi khi gọi và mình có chịu học đâu để cuốn sách đó cho tới hôm nay và tình cờ biết được nơi đây thấy đọc qua thì mới biết có những cái ông 2 nói với mình là con ráng né nha ông coi con né tới chừng nào, và mình cũng có gặp được nhiều sư thầy cũng nói giống như ông 2 ngày trước nói với mình căn duyên con tốt quá và con còn nặng nghiệp với người tuổi này (Ngọ)là vợ mình và đứa con nữa, và có 1 sư nói là ráng trì tụng tinh nhiều tốt lắm từ từ mọi chuyện đưa đến cho con 1 cách tốt lành, theo mình suy luận ra và cuộc sống diễn biến hàng ngày và năm tháng thì cũng có coi theo số tử vi cho biết là 1 cái số tuổi này kg phúc đức thì sớm đã tù ngục thân, và nghĩ lại đúng nhờ sự kinh pháp của phật mà hồi nhỏ đã bị mẹ nhốt vào nhà mõi buổi tối lên đọc kinh và theo thời gian cũng khá lâu, và thời gian cũng quên hẳn về kinh phật luôn vì lúc đó tuổi trưởng thành quên vì lo đi làm và ham muốn vật chất vì có tiền mới có được vật chất, nên kinh kệ gì đâu có nhớ tới và khi lập gia đình cũng có ai mai mối gì đâu thấy gặp nhau rồi thương và lấy nhau sống tới hôm nay, và lấy nhau cũng có nhiều chuyện làm cho con người mình thấy nghĩ lại cuộc đòi này khg có gì quí hơn theo những lời phật dại và mình mới nghĩ về kinh phật và tìm mua những cuốn sách kinh ở ngoài và về đọc và tụng mõi đêm 1 tháng 4 lần ăn chay và trì kinh vào mõi đêm đúng vào giờ tý, và bao nhiêu năm nay rồi , nói về trì tụng kinh có nhiều cái mình kể ra đuợc người thấy mời biết sợ là gi nếu ai cũng có đọc kinh thì sẽ hiểu mình nói mà,và nói tới vấn đề Bùa phép thì mình cũng có nhiều lắm và nhiều thật nhưng thầy cho để đó khg chịu học, và khi các thầy cho về coi và thấy những cái nào cần thiết thì học cho nhớ lời chú và hình cái bùa khi gặp chuyện của ai đó thì vái khấn xin rồi giúp người ta thôi, vì sau khg muốn học tiếp vì mình có 1 cái tính cách suy nghĩ bấy lâu nay từ nơi ông 2 đó là muốn học về những cái này thì tâm mình có chắc chắn làm được như đức phật khg, và học bao nhiêu mới cho đủ sức để giúp người giống như Đức Đạt Ma thì học,giống như hiện tại ngoài đòi mình ống thấy có nhiều chuyện như ra tay giúp người đó mà họ cho rằng và nói những lời phạm tới bề trên mình nghĩ lại mình cũng có tội tội là dùng phật pháp khg có giúp được gì cho họ mà họ nói là đồ xấu để gạt người làm gì có thật,và đôi lúc mình nghĩ lại 1 điểm là lẽ nào cái số của người đó mình giúp mà bề trên khg chấp nhận và khg cho họ được toại nguyện, và nếu kể ra nhiều cái thì viết quá dài nên ngắn tắc coi như chúng ta đọc và biết hiểu thêm 1 hay những cái gì đó của mỡi con người đến với chúng ta, vì nhiều cái chuyện mình nghĩ thôi thì hãy để tùy duyênkhi duyên họ tới với mình thì biết mình cái gì đó thì mình giúp cũng coi như là bề trên chỉ định là như vậy, và nói chung lại dùng bùa hay dùng gì cũng khg bằng dùng Tâm tu sống như đức Quan Công mà sống thì cái gì cũng được sự bề trên chê đỡ qua cho mình hết, vì sau mình lại cho vậy vì chiếu theo số mạng của tử vi như mình thấy có những cái xấu đóng trong mõi thân cục mà định ra thì xấu mà mình thì lại được nhiều cái như có nhiếu người hằng mong đó chính là cái Bùa Phép Để Học,nghĩ lại cũng vui v
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks