Trích dẫn Nguyên văn bởi TÁM8888 Xem Bài Gởi
Cát mandala để cho người hấp hối sắp qua đời không đọa vào các cõi thấp. autumnbabyc thấy ai cũng rắc vào đỉnh đầu và đọc coi chừng người nhà bệnh nhân đó. Họ thấy tuy ngắc ngoải nhưng dẫu sao vẫn là đang sống. Thấy autumnbabyc rắc cát lên đỉnh đầu rồi đọc Lục tự Đại minh, bệnh nhân ngoẻo luôn. Không chắc autumnbabyc có kịp xỏ dép chạy không nữa
cát mạndala là do các vị tây tạng trì chú vào nhờ đó những vị vừa lìa đời mà được cát ấy rãi lên công đức chú ấy khiến cho người lìa đời được giải thoát ( địa ngục , ngạ quỹ và súc sanh), tùy theo mà tiến xa hơn (người , trời và cực lạc ).
không có cát mandala nào làm cho người đang sống mà phải chết vì mandala và câu chú phật ( phản giáo lý ) . nếu người sống được làm như vậy thì sẽ được phước đáng lẽ phải đoản thọ.
nếu như bạn không tin mật pháp thì không sao nhưng đừng có khiến cho người khác sợ hãy vì những câu nói của bạn mà họ không dám làm nữa như vậy bạn đang tự tạo nghiệp cho chính bản thân mình.
bạn có tin hay không tùy ở bạn .