Chắc là thầy Tư này giỏi tâm lý và diễn nhập vai quá nên "phán" cái gì khổ chủ cũng nghe hết. Các bác không thường thấy các cô cậu đồng trẻ măng xưng thánh gọi các mẹ các bác đáng tuối ông bà bố mẹ bác chú mình là con và còn được vái xái cả cổ hay sao ?!
Mà nghĩ dân ta cũng lạ, làm ăn với nhau thì so đo tính toán kịch liệt chứ nghe tới cái gì dính dáng tới tâm linh chưa biết thật giả thì trí thông minh nó tê liệt vì sợ, vì kiêng cho nó lành...
Sao người ta quên một điều cơ bản là cõi giới của thần thánh là vô hình, tiền của vật chất thế gian chắc chắn 101% là thứ vô giá trị với các Ngài, thế mà cứ vô tư cày toát mồ hôi xương máu cống nạp để mua nước dãi của các bốc (phét) sư surrender
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks