Nhìn là biết cuộc sống của anh đơn điệu và tẻ nhạt rồi, tâm hồn khô cằn quá mà. Hôm nào đi ăn chè sữa thái với em đi anh.
Em nói Phật và Chúa là sư huynh của em, đó là em tự hạ mình thấp hơn người khác, đó là khiêm tốn. Muốn vươn lên sánh vai và vượt qua bậc tiền bối, đó là tự tin vào thực lực, khả năng của mình.
Kêu anh là anh, đó là em tự hạ mình xuống thấp hơn anh, nâng anh lên ngang hàng với Phật và Chúa, đó là biết nghĩ cho người khác. Anh tự nhận là anh, đó là anh tự tin, và thừa nhận anh cũng ngang hàng với Phật và Chúa.
Hehe...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks