Thầy bùa về để làm gì?
Tớ chân thành khuyên cậu 1 câu như thế này:
Thứ nhất, đúng như một bạn đã nói, chư Phật và Bồ Tát là hàng giác giả, quan công và chư Thiên là hàng Vô Thỉ Vô Chung. Tâm với Tánh cũng đồng nơư một, đó là tâm từ bi, tâm hỷ xả. Phật chưa bao giờ trừng phạt một ai cả. Cho nên bạn đừng để cho đâu óc lo sợ bị Phật và Bồ Tát phạt. Bởi tha tâm của họ lớn hơn cả những gì bạn thấy, những gì bạn cảm nhận.
Tuy nhiên, thân thể bạn là sự ô trược của hậu thiên, họ là tiên thiên hạo nhiên chi khí, là đấng thế tôn giác giả, người thanh cao như thế mà sao bạn lại đưa vào trên da thịt nhục dục này được, trong khi nơi mà họ nên ngồi chính là tâm của bạn, nơi mà người đời thờ là ở chùa, ở đền ở am với khói nhanh nghi ngút, thế gian vọng ngưỡng? Cho nên bạn làm như vậy có phần không phải, bạn làm như thế là có phần vô lễ và tự làm cho người nhìn thấy bạn phỉ báng tâm linh hơn tuy rằng bạn có tôn thờ đức phật như thế nào đi chăng nữa.
Tội lắm khi xăm mình chư thiêng vào người, càng ô trược hơn khi bạn để chư thiêng nhìn thấy sự ham muốn nhục dục của bạn, tội lắm bạn.
Thứ 2- Bạn đang gieo một cái nhân ác cho chính bạn. Nhân ác ấy chính là nhân nghiệp do bạn tạo ra từ chính hình xăm này. Phật tuy không phạt bạn, không làm cho cuộc đời bạn khó khắn hơn bỡi phật là từ bi, nhưng thế giới này còn được cấu thành bỡi chư thần, chư thánh, chư tiên, họ là người rất công bình, rất trung thứ, sai thì phải phạt, sai thì phải sửa, phải biết hối lỗi, nếu không Nam tào Bắc đẩu nào có dễ bỏ qua. Chính vậy mà bạn đã nhận lại những điều mình không vừa ý đó.
Thứ ba - Dù cho sai lạc đến cùng/Cãi tà qui chánh còn trông ơn Trời. Bạn lầm lỗi nhưng bạn biết ăn năng đó chính là bạn đang chuộc lỗi, bạn hãy tìm về một ngôi chùa nào đó, tự ngồi một mình thanh tịnh và tự bạch với chư phật về những lỗi lầm mà mình đã nhận ra, tự xin được chư phật tha thứ, phải nói cho thật đừng gian dối dù chỉ một lần, hãy nói bằng trái tim đừng nói bằng cửa miệng, như vậy mới là nghi của lễ kính vọng và sám hối, hãy cố gắng làm lành lánh dữ, sống cho tốt, sống cho người mến, bạn ưa, chứ mình không nhất thiết nói bạn phải ăn chay, niệm phật, bố thí, nếu làm được vậy thì tốt, nhưng miễn bạn sống tốt là quý rồi. Sau đó bạn đi xóa hình xăm ấy đi, nếu tiền xóa nhiều quá và vượt ngoài khả năng của bạn thì bạn đừng vội, hãy tự hứa rằng khi đủ tiền sẽ xóa chứ Phật Trời chẳng buộc bạn vào đường cùng bao giờ.
Thứ tư - Bạn đừng mướn Thầy bà về để làm gì, bởi bây giờ là Hạ Ngươn Mạt Kiếp, ma quỷ lộn chen vào xưng thần thánh, ông kia cô nọ... để mị dân, lừa người, áy là trò mê tín dị đoan, Xã Hội Chủ Nghĩa phải bài trừ, hơn nữa họ cũng là người như chúng ta mà chưa chắc gì họ đã sống tốt được như ta, đôi khi họ còn tham lam, độc ác và mưu mô để kiếm lợi bất chánh khi dựa vào đức tin mù quáng của một người nào đó, cho nên, thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy cũng chỉ là một nghề nghiệp kiếm tiền từ cách lợi dụng vào đức tin của người khác mà thôi, không có thần phật nào lại nhập xác những người ấy để hô phong hóa vũ, gọi mây gọi nắng vào thời buổi này nữa đâu bạn. Nếu chịu học kinh sám thời xưa truyền lại, tự bạn cũng có thể làm tốt hơn cả họ, mình cam đoan đấy. Cho nên đừng để mị tà lừa đảo và lợi dụng bạn nhé.
Có câu "Mắt chưa thấy hào ly Thiên Đạo/ Tai chưa nghê bán trảo thần phù/ Cống hò xê liếu rằng tu/ Đứa đuôi lại dắt thằng mù đi đêm" là vậy.
Hay là "Buôn trời, bán Phật chẳng kiên/ Chẳng thần chẳng thánh chẳng tiên chẳng phàm" cũng là nói về lý đó.
Vậy nên đừng cúng bái van vái tứ phương chi mà hao tài tổn lực bạn nha, hãy tin và xin sẽ được tha thứ, đừng làm cho mị tà có cơ hội chen lộn sâu vào thế gian này.
Cũng khá khen cho ông thợ nào gan to tày đình mà dám xăm hình ấy lên người của bạn.
"Chưởng hoa vụ đắc hoa
Chưỡng đậu vụ đắc đậu"
Vài lời tâm tình, tin không tùy bạn.
Kính.
Thanh Hoàng
email: hoangdvi109@gmail.com
cellphone: 094.777.1746
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks