Trích dẫn Nguyên văn bởi Tịnh Lạc Xem Bài Gởi
Chuyện đời sống có thuận lợi, tốt đẹp, bình an hay không là do phước-nghiệp của mỗi người, xăm hình Phật, con rồng, con cọp gì gì thì đó là vấn đề thẩm mỹ và sức khoẻ.

Phật, bồ tát ngự ở cõi giới Siêu hình và trong tâm người tin tưởng Trời Phật. Phật, bồ tát không ở trong cái hình xăm đó.

Hiểu được chuyện xui xẻo là do hành động, ý thức, nghiệp quả của riêng mình thì bạn sẽ không lo gì về hình xăm trên. Mà cần lo việc khác.
2 đoạn sau thì có thể đúng, đoạn đầu thì phải xem lại.
Khi ta đem hình ảnh Đức Phật- Bồ Tát lên người thì phải mang tâm trân trọng, thanh tịnh, nếu không thì như lỗi bất kính, kể cả những linh thú cũng vậy. Cả những câu chú trong Phật pháp, nếu xâm mà tâm ô nhiễm, hành động bậy bạ, thì đấy cũng chính là nhân quả- nghiệp báo. Phật không có trong cái hình xăm, nhưng cái hình ảnh ấy, người trân quý - lộng hình- treo lên tường quỳ lạy, còn bạn xăm lên người, rồi bao nhiêu chuyện không thanh tịnh, trên người, trên thân, thậm chí đi tắm cũng là không ổn rồi.
Không thiếu người xăm câu chú, hình Phật, BỒ Tát, linh thú rồi gặp chuyện phải xoá hình xăm, không tin cứ đi tìm hiểu.