Bài trên đây là nói về thiền tông Trung Hoa, Thiền tứ niệm xứ của đức phật đơn giản hơn nhiều, ai hành cũng được sự ích lợi, chỉ cần cân bằng giữa ngồi thiền và thiền thân hành niệm là sẽ tới được đích giải thoát.
Các nhà nghiên cứu thiền ở Châu Mỹ châu Âu sang Myanma Thai lan , sau 1 thời gian đều xuất gia và sau đó về quê hương mở thiền đường dẫn dắt người của nước họ tu và có rất nhiều thiền đường như vậy mở ra.
Giáo lý của Phật không cần phải dùng lý luận mà chỉ cần hành theo lời Phật đã dạy, nơi đâu còn lý luận về giáo pháp, tức thì chẳng thể có chân lý ở đó.
Phật đã chỉ ra chơn lý và đạo lộ tu tập, nhưng vì con người mong muốn chuyện khác, chuyện ấn chứng , chuyện linh thiên, nên bị rơi vào tà kiến mà không hay.
Điều nầy chỉ là điều kiện ắc có còn điều kiện đầy đủ phải là
Chớ nên tin những gì mà ai ai cũng đều cho là đúng, mà hãy HÀNH THEO những gì mà ngươi cho là đúng. ( Lời của Phật)
Nếu cho rằng Phật nói hãy hành thiện là đúng, thì bạn cứ hành thiện
Nếu cho rằng Phật nói lấy giới làm thầy , bạn thấy đúng thì hãy lấy giới làm thầy
Phật nói thiền định cho định thiền quán cho tuệ, bạn thấy đúng thì liền thực hành ngay.
Nếu tự mình cho điều kia là đúng mà không hành được thì chẳng qua cũng chỉ là hý luận.
Do đó người Trung Hoa đã tiêu diệt đạo Phật bằng chính cái lý luận do chính mình tạo ra, họ đặt cái ta của lý luận nằm lên trên cả pháp hành của Đức Phật, Phật pháp phải bỏ cái tôi ra ngoài, vì vô ngã là một trong những tiến trình chuyển hoá tâm của Phật tánh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks