Hình ảnh TỔ SƯ ĐẠT MA quải chiếc dép trong tôi .
Đã lâu lắm rồi khi ngồi hành thiền tôi mới gặp hiện tượng kỳ lạ như sau .Vào cuối ngày vía của Đức Chuẩn Đề 17 tháng 03 năm Tân Mão 2011 , tôi thắp nhang , niệm danh hiệu chư Phật , chư Bồ Tát , chư Thần Linh xong tôi đang toạ thiền trong trạng thái tỉnh không tỉnh , ngủ không ngủ , thức không thức , trong lòng thấy thư thái , an lạc thì tôi đi đến một miền đất lạ có bến sông bên bờ cát mênh mông mênh mông , tôi tiếp tục đi được một đoạn thì bước vào một Cung Động xa lạ , bên trong cung động tôi thấy có một gốc thân cây cổ thụ kỳ quái , trên thân cây có khắc nhiều chữ lạ kỳ hai bên thân cây và chính giữa thân cây . Khi đọc xong các hàng chữ tôi nhìn kỹ lại gốc thân cây cổ thụ kỳ lạ này lại là một chiếc thuyền kỳ quái . Trên chiếc thuyền này khi thì hiện hình một chiếc quan tài , khi thì hiện hình lại là chỗ ngồi cho một ai đó .
Không gian tôi thấy trong cung động lúc này rất tĩnh lặng , tôi đang loay hoay ngắm nghía chiếc thuyền kỳ quái thì có hai hành giả mặc y pháp màu vàng nâu bước đến sau lưng tôi rồi nói .
Hành giả thứ nhất nói : SA ĐUN PI TA
Hành giả thứ hai nói : A ĐĂN HA SI TA CUN LUI MA KA
Khi nghe hai hành giả nói xong thì tôi lại tự nhiên nói ra ngôn từ lạ : TA XÀO ĐÀ MA XÌ CÀI A HA CHI ĐA CUNG PAI LA A XÀ BA SA MUN ĐA
Nói xong tôi lại theo hai hành giả đi ra ngoài cung động kỳ bí này , đến lúc này tôi chợt nhớ ra là để quên đôi dép trong cung động , tôi bèn quay lại cung động để lấy lại đôi dép .
Tôi vừa bước vào trong cung động thì thấy có rất nhiều người có quyền hạn cao thấp khác nhau đang đứng xung quanh chiếc thuyền kỳ quái , lúc này cái tôi của tôi bị chao đảo choáng váng như người bị chóng mặt xây xẩm đầu óc , thần thức lơ mơ kỳ biến . Cái tôi thấy có hiện tượng lạ liền niệm danh hiệu chư Phật , chư Bồ Tát , chư Thần Linh ... khi cái tôi niệm đến danh hiệu Nam Mô Như Lai Huyền Tổ Thông Quán Pháp Tạng Thần Quang Binh Lực Phật thì thần thức của cái tôi được tỉnh giác lại đôi chút , cái tôi tiếp tục niệm đến danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Linh Huyền Tôn Pháp Thanh Quang Tông Vương Phật thì có một luồng ánh sáng loé lên bao trùm cái tôi thì cái tôi tỉnh táo thêm đôi phần , cái tôi lại tiếp tục niệm đến danh hiệu Nam Mô Thông Huyền Pháp Chủ Quyền Vương Quảng Đạt Địa Tạng Vương Bồ Tát thì hình thể cái tôi mới cử động được đôi chút , cái tôi tiếp tục niệm danh hiệu các cấp theo thần thức thì tự nhiên cái tôi kiết Tam Đại Thủ Ấn liên tục biểu hiện cho sự liên thông hợp nhất của Thập phương chư Phật , Thập ngũ phương chư Bồ Tát , Thập cửu phương chư Thần Linh thành một Đại Thủ Ấn Đại Nhất Quán của Tam Thiên Phương Đẳng trên thành một . Đến lúc này hình thể của cái tôi được cử động tay chân đôi phần .
Điều đặc biệt ảnh hưởng đến tôi diễn ra lúc này , thần thức cái tôi được mách bảo : chiếc dép của ĐẠT MA TỔ SƯ , khi vừa phát ra 7 âm thanh CHIẾC DÉP của ĐẠT MA TỔ SƯ thì cái tôi đã thực sự tỉnh giác trong thần thức , lúc này thần thức cái tôi như thấy được hình ảnh của TỔ SƯ ĐẠT MA đang đặt chiếc gậy trên vai , trên chiếc gậy có một chiếc dép .
Thế rồi bằng một sự linh diệu nào đó hình thể cái tôi sáng rực lên ánh sáng màu vàng , chiếc thuyền cũng sáng rực lên ánh sáng vàng , toàn bộ cung động chứa chiếc thuyền cũng chan hoà ánh sáng vàng rực , những người có quyền hạn đứng xung quanh chiếc thuyền cũng nở nụ cười theo ánh sáng vàng rực lung linh huyền diệu đó . Đến thời khắc này thì tôi đã thức tỉnh trong một niềm vui vô bờ bến , rồi tôi bừng tỉnh trong tâm trí là tôi đang ngồi hành thiền .
Đến khi tôi đang ngồi viết ra trải nghiệm này thì tôi vẫn còn nhớ như in Tứ Đại Thủ Ấn này giống như tôi đang được truyền thụ trực tiếp trong đời sống thường hằng của trần thế mà tôi đang hiện hữu . Tôi vẫn nhớ như in những gì mà thần thức tôi đã chứng hành trong khi hành thiền , nó giống như một giấc mơ nhưng lại là một giấc mơ hiện thực đối với tôi .
Tôi bắt đầu nhớ lại : xưa nay tôi rất thích đốt đèn cầy màu vàng , dâng hoa cúng luôn luôn là hoa cúc vàng , bàn thờ bao giờ cũng là màu vàng chủ yếu ... Trong 30 năm nay khi hàng ngày hành thiền rất hiếm khi tôi lại có được giấc mơ hiện thực như thế này trong cuộc đời tu tập của tôi và trong tâm trí tôi luôn nhớ mãi âm thanh CHIẾC DÉP của ĐẠT MA TỔ SƯ . Khi đang ngồi viết lại tự thuật này tôi nhớ lại lời dạy của Đại Sư Tổ của bổn phái đã lưu truyền : âm thanh đi trước rồi ánh sáng sẽ theo sau
Mặc dù 7 chữ " CHIẾC DÉP của ĐẠT MA TỔ SƯ " cứ luôn luôn ở trong tâm trí tôi , âm thanh của 7 chữ đã được nghe , vậy ánh sáng của 7 chữ đang ở đâu ???
Rồi tôi tự nhủ :
Không , không , không .
Không lý đắc kiến lý .
Chớ tưởng không là đã không , chính vì không đó mới thấy lý .
Khi viết đến đây thì tôi lại có cái cảm giác của nụ cười vu vơ :
Tâm không lại hoá chơn không
Tâm ta lại nở nụ cười hư vô .
Rồi tôi lại thiết nghĩ : chứa lâu ắt phải chướng , uất lâu ắt phải bật . Mình tu tập bấy lâu nay kiên trì , kiên cố thì khỏi cần phải lung lay , rung chuyển , không mà lại chẳng không cho nên tự nhiên sẽ kiến lý . Mình thành tâm hướng thiện bấy lâu nay ắt sẽ có cơ duyên , do đó có thể ngồi đợi dài lâu được . Giống như trong cỏ rác còn có bông lau , nhà nghèo vẫn tạo nên tướng soái vậy . Hành thiền thì vẫn hành thiền , ngày ngày không đổi , ngày ấy sẽ đến trong cuộc đời tu tập của mình , không sớm thì muộn cũng sẽ đến ngày đó thôi .
Hai tháng sau , trong một đêm thường hằng khi đang ngồi hành thiền , cái tôi lại thấy một ông lão dung mạo quắc thước , đôi mắt trơn ngược , râu ria xồm xoàng , mặc áo xanh dương , chân đi hài vàng nhìn quanh cái tôi .
Rồi ông lão nói : XÀM XĂM XÌ MÀ TÀ CHÀ BA ĐA LA MẬ ĐA ... XÀM MA ... XÀM MA.
Cái tôi liền cuối đầu kính chào .
Xưa nay , khi hành thiền tôi có thấy gì đó kỳ lạ đi chăng nữa thì đều tự nhủ : thấy không ... không thấy ... thấy không ... nghe không ... không nghe ... nghe không ...
Sau buổi hành thiền hôm ấy , tôi mới giật mình nhớ ra đây chính là linh ảnh của ĐẠT MA TỔ SƯ , điều linh diệu này mang lại cho tôi những cung bậc cảm xúc đặc biệt không thể nào diễn tả bằng lời nói hay ngôn từ nào hết thảy .
Sau lần hữu duyên " diện kiến " ĐẠT MA TỔ SƯ thì tâm tư tôi thổn thức bàng hoàng sửng sốt trong một thời gian dài , rồi cho đến một ngày tôi buột miệng nói :
Tâm không vô ứng
Tâm không vô thành
Tâm không vô hợp
Tâm không vô hoà
Đích thị Chơn Tâm
Thế là con đường tu tập của tôi đã có thêm nguồn động lực để tôi tiếp tục bước đi bước đi , mặc dù trên con đường đi đến sẽ còn gặp nhiều gian nan , khó khăn , thử thách nhưng ánh sáng linh diệu của huyền môn vẫn cứ hiển lộ ở đâu đó trên chân trời xa tít ngàn khơi .
Giờ TÍ ngày 19 tháng 03 năm Nhâm Thìn LỄ TAM GIỚI HIỂN MẬT VIÊN THÔNG
Kính thưa quý ĐẠO HỮU , tôi viết ra trải nghiệm của bản thân khi hành thiền không vì mục đích khoe khoang hay tự ngã mà chỉ mong muốn các quý ĐẠO HỮU sau khi hành thiền cũng có nhiều trải nghiệm quý giá mà chưa viết ra cho quý ĐẠO HỮU đọc để nghiên cứu , để tham khảo để biết được cái gọi là diệu dụng khi hành thiền mà thôi . A DI DÀ PHẬT ...... Kính ... NX .....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks