Qua tranh luận của các Đạo Hữu tôi nghĩ rằng: Một chiếc dép là Ngài muốn nói tới tính Nhất Nguyên của Vạn Pháp.
Ở cõi có ( cõi Nhị Nguyên này) cái gì chúng ta cũng có Tâm Phân biệt:
Cao thấp- To nhỏ- Nặng nhẹ- Hạnh phúc Đau khổ-....
ở cõi Niết bàn ( Nhất Nguyên) là nơi không có bản ngã riêng, không có phân biệt nên không có các khái niệm phân biệt.
Rất mong được các Thầy và các Đạo Hữu chỉ giáo.
Namo A di Đà Phật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks