Trích dẫn Nguyên văn bởi THANHUONG Xem Bài Gởi
mới đây mình có nói chuyện với 1 vị sư trụ trì của 2 ngôi chùa . một chùa ở tp.HCM , một chùa ở Bình Dương . Mình nghe vị này khoe là mới vừa tìm cách xoay sở mua được 300m khối gỗ căm xe và gõ đỏ ở vùng Tánh Linh , Bình Thuận để đem về chuẩn bị xây chùa . Ngôi chùa này theo như mình biết là mới vừa đại tu xây dựng lại toàn bộ hết tiền tỉ . Vậy mà nay sẵ sàng đập bỏ để làm lại bằng gỗ cho nó hợp thời trang hơn . Nghe xong thấy ngán ngẩm quá , bao nhiêu gỗ trên rừng đầu nguồn bị mấy ô sư này phá hết , chỉ khổ cho dân nghèo thôi .
Các chùa giờ như chạy đua vũ trang. Có chùa gần nhà mình có từ lâu đời với những nét truyền thống, mỗi lần đi qua nhìn vào ngôi chùa thấy rât thanh tịnh bởi vẻ đơn sơ mộc mạc.

Thực tế mà nói chỉ cần trùng tu đơn giản là okie nhưng nay họ cho đập làm mới luôn. Mình đi qua cũng thấy buồn vì đơn giản là không còn những hình ảnh của ngôi chùa đã có từ thời pháp gắn bó với bao thế hệ. Minh hi vọng họ sẽ không dựng lên 1 chùa kiểu tàu khựa với sư tử đá ....

Về những làng quê mới thấy giá mà bê được chùa bị phá đi ở thành phố về quê chắc Phật tử ở quê họ cũng sung sướng rồi.

Ngẫm lại thấy đúng thời kỳ mạt Pháp. Và việc này cũng chẳng khác gì một số ông quản lý xây dựng của Hà Nội cứ đào vỉa hè lên thay gạch bằng đá rồi lại thay đá bằng gạch để kiếm tiền trong khi ở quê thì đường toàn là đường đất, 1 viên gạch để lát cũng không có.

Đồng ý với việc trùng tu làm mới chùa nhưng thiết nghĩ cần tiết kiệm và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của chùa Việt Nam.