Trích dẫn Nguyên văn bởi angynguyen Xem Bài Gởi
Chào các thầy và mọi người ạ!

Chả là hơn 2 tuần nay, vợ em đang đêm ngủ thì toàn bị giật mình và la hét thất thanh, có đêm bị tới mấy lần liền, khi em hỏi toàn bảo mơ thấy chết chóc và ma quỷ thôi :(
Trong khi đó vợ em đang mang bầu sắp sinh rồi, mấy hôm em để con dao đầu giường thì tình hình có vẻ khả quan hơn chút, nhưng lâu dài thì chưa biết tính sao, em đang ở cái phòng trọ này được 1 năm rồi, nhưng hơn 2 tuần nay vợ em mới bị như thế này.

Mong các thầy và các bạn tư vấn hộ :(

Mấy chuyện này mình không rành lắm nhưng có ý kiến như vầy



1 Chiều chiều bạn đốt 3 cây nhan , xin họ cho g/đ yên ổn, Phải thành tâm vì họ đọc được tư tưởng bạn , đừng có ý chống đối hay đuổi họ đi nha

2 Vào đây mở kinh cho em bé , bà xã .........và họ nghe (mở kinh cho bé nghe tốt lắm bạn)

http://www.phapgioi.com/tangthan/ind...tri-thoat.html

3 Vào đây in chú lăng nghiêm hay thỉnh về đeo , và khuyên bà xả nên niệm Phật nhiều (tốt cho 2 mẹ con) .


http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=55935


4 Thỉnh thoảng củng nên cúng chúc đỉnh cho họ , hai bên điều vui vẻ , xem họ như người trong nhà vậy , (cho dù không muốn thì họ đả ở trong nhà rồi )


.................................................. .......Nếu không hết là do nguyên nhân khác , post lên chờ cao nhân ra mặt he he :tongue:


Đôi hàng chia sẻ chúc g/đ bạn bình an