Trích dẫn Nguyên văn bởi ViviStd Xem Bài Gởi
Trẻ nhỏ vào nước trời là đúng rồi. Là người bình thường ai mà chẳng yêu trẻ nhỏ (trừ mấy tên vô nhân tính).
-Trẻ nhỏ có phạm lỗi cũng chẳng ai trách, bởi vì chúng là ...trẻ nhỏ mà :)
-Trẻ nhỏ đáng tin cậy hơn người lớn. Thế mới có câu "đi hỏi già về nhà hỏi trẻ".
-...
Thế nhưng, ngày nay:
-"Trẻ nhỏ".... bị giết từ khi còn trong bụng mẹ (phá thai) :(
-Trẻ nhỏ bị người lớn lạm dụng bắt đi ăn xin, dạy cho ăn cắp vặt...:(
-Trẻ nhỏ bị bạo hành, ngược đãi :(
-...
Ôi trẻ nhỏ đáng thương.
mt còn nghe nói 1 số băng giết người thuê trẻ con dưới 18t để không bị tử hình.
Nên satan thông minh bằng Thiên Chúa, chỉ khác là thiếu tình thương là vậy. Luật pháp đặt ra đến đâu là người phạm luật tìm đủ mọi cách lách đến đó.