Trẻ nhỏ vào nước trời là đúng rồi. Là người bình thường ai mà chẳng yêu trẻ nhỏ (trừ mấy tên vô nhân tính).
-Trẻ nhỏ có phạm lỗi cũng chẳng ai trách, bởi vì chúng là ...trẻ nhỏ mà :)
-Trẻ nhỏ đáng tin cậy hơn người lớn. Thế mới có câu "đi hỏi già về nhà hỏi trẻ".
-...
Thế nhưng, ngày nay:
-"Trẻ nhỏ".... bị giết từ khi còn trong bụng mẹ (phá thai) :(
-Trẻ nhỏ bị người lớn lạm dụng bắt đi ăn xin, dạy cho ăn cắp vặt...:(
-Trẻ nhỏ bị bạo hành, ngược đãi :(
-...
Ôi trẻ nhỏ đáng thương.