Minh Đài kể chuyện trạng cho các bạn ,cùng huynh đệ tỷ muội nghe ,ngày xưa khi MINH ĐÀI còn nhỏ phát hiện mình có một khả năng tác động vô hình rất cao .
Một hôm người hàng xóm than vãn rằng tôi có một đứa con bị xẩy thai ,đã gởi đi học trạng ,khi xưa cứ vào ngày rằm là hay về xác tui ,tội nghiệp sao 3-4 năm nay nó không về nữa ,mà nhà kế bên cũng có con gởi học trang cũng không thấy về ,không hiểu sao MINH ĐÀI phán ngay một câu :một lát tui khấn cho cung cỏi đó mở cửa cho trạng về thăm nghen .
Nói vậy chứ MINH ĐÀI đâu có ở đó mà canh ,xoay lưng đi chơi ,một lát người nhà đi kiếm MINH ĐÀI ,hi..hi..nghe kể lại cũng mắc cười ,khi MINH ĐÀI đi khỏi thì chừng 15 p sau trạng về cởi ngựa ,lọc….cọc….lọc..cọc…..
Đòi ăn 3 nắm cơm ,và cục chao ,trang nói:đang đi dạo ở tuốt cung trăng ,rằm trung thu mà ,rước đèn vui lắm ,rồi ngồi dậy nhảy ngựa chạy vòng vòng ,người nhà cứ chạy chạy theo ôm ghì ,mà không được ,kéo dài nữa tiếng mới từ giả vật xác cái đùng ,lúc hành xác cứ đòi gặp cái người triệu trạng về ,nên người nhà đi kiếm MINH ĐÀI ,lúc đó MINH ĐÀI mới 13-14 t còn hay đi mà đâu có ở một chổ ,kiếm lâu quá trạng không gặp đành nhả xác bay về trời .
Nhả rồi xác ê ẩm hết mình mới mắng: mắc gì tụi bây đè tao muốn chết dậy/
Người nhà kể hết sự việc mà cũng là lúc MINH ĐÀI về tới nghe kể mà mắc cười ,trạng nhảy lên bộ ván cởi ngựa đùng đùng ,rồi giẩy đòi ăn ,bây giờ cái xác như vừa bị một trận đòn nằm thở dốc ,hì ,,,,,hì…..
Còn nhà kế bên ngày hôm sau trạng cũng về ,cũng đòi ăn ,cũng cởi ngựa ,chừng một lát đòi leo trèo ,trạng leo tuốt lên nóc nhà ,lúc bình thường bà ta yếu sều ,không hiểu sao lúc tá nhập mạnh hơn con trâu nữa .
Nhà thuộc nhà lá vậy mà hai tay bám vào cây phóc một cái đu nhanh lên nóc ,người nhà la làng :trời ơi! Trạng làm ơn leo xuống không thì cái xác này chết .
Té xuống chết ,….Rồi nói không được thì dụ:bánh kẹo ,tiền ,áo ,ngựa ,đủ thứ miển trạng leo xuống .
Trạng không chịu chơi trên nóc coi bộ đã rồi leo xuống cởi ngựa dạo vòng vòng vòng ,rồi ăn ,rồi nhảy ,rồi hát ,vật xác tơi bời .
Rồi khóc nhõng nhẽo ,làm đủ trò con nít ,khi đã hết giờ trạng cởi ngựa nhả xác ,cái xác té cái đùng nằm mê mang ,khi tỉnh lại không biết vì sao nhà đông người bu lại nữa ,chỉ biết mình bị giữ một bên không biết gì
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks