Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29
  1. #1

    Mặc định Lắng nghe lý trí hay con tim?

    Hôm qua đi nhậu, thầy bảo rằng, thầy đánh giá rất cao về tư duy của mình, vì điều đó, mình là người đầu tiên thầy đề nghị cùng hợp tác với thầy, trong việc tạo lập một cộng đồng tôn trọng sự thật, làm kim chỉ nam để hướng xã hội đến với sự thật, không e sợ hay nghi ngại điều gì mà không dám nói ra sự thật. Cộng đồng này sẽ là nơi quy tụ những con người tôn trọng sự thật và muốn đến với sự thật.

    Đây thuộc về lĩnh vực giáo dục, tâm linh, chia sẻ kiến thức trong cuộc sống, về hạnh phúc và đau khổ, về tình yêu, và sự thật. Hiển nhiên, nó sẽ không lệ thuộc hay chịu sự chi phối bởi chính trị, tôn giáo hay các quan niệm xã hội cũng như cá nhân. Thế nên, thử thách là vô cùng lớn, và chính thầy khẳng định thầy không chắc chắn sẽ thành công, nhưng thầy yêu công việc này, và thầy sẽ làm chuyện này. Thầy cũng nói rằng, thầy biết tôi cũng yêu công việc này.

    Hiện nay tôi đang thất nghiệp, và thầy cũng không hứa hẹn sẽ trả lương cho tôi trong công việc này, vì với thầy, thì đừng ai mong chờ điều gì chắc chắn. Vì cuộc sống không có gì chắc chắn.

    Thầy nói tôi như 1 đóa hoa rực rỡ, cứ mãi tự giam cầm mình trong căn phòng tối, chẳng chịu khoe mình ra trong ánh mặt trời rực rỡ, rồi tỏa sáng.

    Nhưng vài người anh và người bạn từng nói, ngoài trời muôn vạn vì sao, không phải chỉ có duy nhất thầy tôi đánh giá cao mình, nếu mình thực sự có giá trị cao, và khuyến khích tôi bay ra ngoài kia, tự tin khẳng định giá trị của mình.

    Thế nhưng, không dễ dàng để gặp được 1 người cùng lý tưởng, cùng tình yêu với mình trong cuộc sống này. Thầy tôi là 1 người như vậy với tôi.

    Tôi nghĩ rằng, khi mình có tình yêu với 1 ai đó, hay 1 công việc nào đó, thì không cần phải nhận lại được gì cả. Thế nhưng tôi cũng nghĩ rằng, tôi hiện đang thất nghiệp, lại dấn thân vào công việc này mà không đảm bảo về thu nhập, thì tôi sẽ tồn tại như thế nào? Thầy bảo, khi con người rơi vào đường cùng, luật sinh tồn sẽ thúc đẩy bản năng trong mỗi người tự trỗi dậy mạnh mẽ.

    Hiện nay tôi chưa đưa ra được quyết định của mình. Bỏ mặc thầy, tự mình ra ngoài làm kinh doanh để có mức thu nhập không quá thiếu thốn và không quá bận tâm trong việc chi tiêu, vì tôi thích đi chơi và khoái nhậu nhiều. Hay ở lại cùng thầy làm công việc này, và rèn luyện sức chịu đựng của bản thân, tiết chế lại sở thích vui chơi và ăn nhậu, để thực hiện tình yêu và lý tưởng của mình, 1 con chip đã cài đặt sẵn từ trước khi tôi sinh ra đời này?

    Hi vọng lắng nghe được nhiều ý kiến của các bạn, để tôi có thời gian lắng đọng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Xin cám ơn các bạn.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  2. #2

    Mặc định

    hãy lắng nghe con tim, vì nó không dễ bị đánh lừa như lý trí

  3. #3
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Trym muôn năm... Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    là gió thổi hay là mây bay?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    Hãy làm những gì mình cảm thấy vui,thoải mái đầu óc. Để mỗi ngày khi bắt đầu công việc ta ko phải suy nghĩ nhiều,ko phải mãi ưu tư,suy xét xem mình làm như thế có đúng ko ?!?
    Nhưng cũng cần phải quan tâm đến bản thân mình trước đã, có muốn trị quốc_bình thiên hạ thì cũng phải lo tề gia cho ổn,cơm ngày 3 bữa,tối nhậu lai rai,cuối tuần ăn chơi nhảy nhót ?!?
    thiếu cái tu thân rồi anh :D có câu "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" :D cái nào là căn bản? cái nào dùng để thu phục lòng người, cái nào để làm cho mình hơn người :D...xây nhà trên cát, nguy hiểm, nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm...xin hãy quay đầu lại!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    Con người là 1 tạo vật hoàn hảo nhất của thiên nhiên thì việc gì lại phải " tu thân " nhỉ ?!? :tongue:eatdrink004 Thì anh đã bảo với ku Tú giờ ấy anh mà vào cmt thì chỉ có hại...não thôi ?!? :tongue:
    à, cái vụ mà hồi đó anh nói anh lên đồng dc từ 7h chiều tới 12h đêm đó hả?

  6. #6

    Mặc định Yếu kém.

    Tối qua đi nhậu với vợ chồng Long và Thư. Khi đồng hồ điểm 8h30 cũng là lúc sắp tàn cuộc, Long rũ 3 đứa đi ăn chè nóng. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mình cũng nhận lời. Rồi Long chợt hỏi :" Sáng mai 6h đi cà phê chứ?". Mình lại ngạc nhiên, và cũng tiếp tục nhận lời. Lúc này Long mới trầm ngâm rồi nói: Đã bao lâu rồi mày không đi ăn chè, không dậy sớm đón bình minh mới, không đi uống cafe sáng thả lỏng mình thư thả, không đi coi phim, không đi xem kịch? Đã bao lâu rồi, mày đã lãng quên nhiều điều trong cuộc sống của mình? Đã bao lâu rồi, mày đã lãng quên niềm vui, những niềm vui nho nhỏ nhưng có ý nghĩa trong cuộc sống của mày?

    Mình lặng đi. Vẫn biết Long là một người sâu sắc, tinh tế, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Long sẽ nói những lời như thế vào lúc này. Đó không phải là những lời dạy bảo hay khuyên nhủ mình phải thế này hay nên là thế kia. Đó là 1 sự khích lệ, 1 sự xốc dậy, 1 sự sát cánh và cùng đi với mình. Không có sự ghen tỵ khi mình tỏa sáng, không có sự hả hê khi mình sa đà vào ngõ tối. Đó là lắng nghe khi mình tỏa sáng, và ngắm nhìn khi mình u tối.

    "Ngày mai, tao sẽ dẫn mày đi cắt tóc, cắt móng tay móng chân, làm mới bản thân mình lại. Hãy lấy lại sự tươi trẻ, sức sống và thanh xuân, rồi muốn làm gì thì làm."

    Đêm qua, mình đã ngủ ngon, không còn chịu nhiều thứ áp lực trong cuộc sống như thời gian qua. Dẫu ngày mai chẳng còn 1 đồng để ăn cơm, thì hôm nay hãy cứ vui cười với cuộc sống. Thượng đế luôn lắng nghe, ngắm nhìn mình, và dõi theo.

    Cố gắng gồng mình lên, để mọi người nhìn vào thấy mình vẫn ổn, để làm gì. Khi thực tế là, "con đuối lắm rồi Thượng Đế ơi"
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  7. #7

    Mặc định

    Thôi nghỉ. Không làm ăn kinh doanh gì nữa. Không làm giáo dục tâm linh gì luôn. Xuất gia, xa lìa thế tục.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  8. #8
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Duyên nghiệp hồng trần còn nặng, đòi xuất gia là xuất gia đc sao . ;))
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  9. #9

    Mặc định

    xuất gia, tức là ra khỏi nhà thôi, hahahaha

  10. #10

    Mặc định

    Sáng nay cạo đầu, bọn bạn khen nhìn sáng sủa hẳn ra, xinh tươi và manly, hic....
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  11. #11

    Mặc định

    trời O_O! cạo đầu thiệt hả cha? đang nhìn lãng tử đẹp trai vậy đi cạo đầu uổng quá vậy :straight_face:

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    trời O_O! cạo đầu thiệt hả cha? đang nhìn lãng tử đẹp trai vậy đi cạo đầu uổng quá vậy :straight_face:
    Đã cạo rồi. Nói chi thêm tiếc nuối!
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  13. #13

    Mặc định

    nói vậy thôi, ko còn tóc nữa lại nhẹ nhàng hơn, ko cần phải lo châm chút cho cái đầu nữa, cuộc sống cũng đơn giản thêm 1 chút :D

  14. #14
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    k tóc đỡ tốn xà bông...
    là gió thổi hay là mây bay?

  15. #15

    Mặc định

    ế
    ko có j` gọi là tự nhjen hết
    tự nhiên sih ra tự nhjên mất đy cho dù tất cả mọi ng có khuyên bạn chọn con đường nào chăg nưã thỳ bạn cũng sẽ nghe theo duyên số của mjh thoy
    vj`9 ng 10 ý
    ko ai đu'g cũng ko ai sai mỗi ng đu'g 1 ca'ch
    nhưng mà mjnh thấy bạn con`nang nghiệp trần lắm kon`mê cuộc sống gia đi`nh có 2 ly' do thứ 1 bạn con` nhiu` pước báo bạn phải hưởng thụ cho xog bõ đi tu thỳ phí
    thứ 2 ngược lại mắc nợ thỳ phải trả cho xog
    du` cho mọi ng có nói đến liệt pan` phim' thỳ bạn vẫn giữ quyết định của mj`nh thoy vậy nói làm j`
    chủ íu bạn nên bik rõ giá trị của mj`nh và mi`nh có đủ khả năng để từ bỏ nhân duyên hay ko chứ đông` ý oy lạ thick cai' cảnh của tục thế thỳ gay ak ~.~"
    Last edited by imlang...nhinthau; 01-04-2012 at 09:41 PM.
    Không nên nói tất ả những gì mà mình biết
    Nhưng bao giờ cũng phải biết những gì mà mình nói

    Người chết thực sự là chết khi không sống
    ...Trong lòng người khác nữa:sad:3

  16. #16

    Mặc định

    đcọ chả hiểu đang viết cái quái gì hết @_@

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    đcọ chả hiểu đang viết cái quái gì hết @_@
    thoy chỵ mở log từ bi hỉ xả của nhà phật
    edit lại paj` cho kưg hỉu nhá:D
    Không nên nói tất ả những gì mà mình biết
    Nhưng bao giờ cũng phải biết những gì mà mình nói

    Người chết thực sự là chết khi không sống
    ...Trong lòng người khác nữa:sad:3

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi imlang...nhinthau Xem Bài Gởi
    thoy chỵ mở log từ bi hỉ xả của nhà phật
    edit lại paj` cho kưg hỉu nhá:D
    dạ, được như vậy thì chúng sanh biết ơn chị lắm lắm ạ

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    dạ, được như vậy thì chúng sanh biết ơn chị lắm lắm ạ
    mjh kưg là chỵ mát dạ lắm oy
    kưg là choj choj nhoj nhoj nhứt! có mjh kưg chọc tức chỵ thoy
    kon mắt của kưg nó íu qa' ko theo kjp vs thơi` đại @ này oy
    "ja` như tra' ka`"ko hỉu thỳ chịu nha:p
    ko edit lại n~ đâu
    làm phức c~ phải cớ mức độ ko thỳ mỏi tay lắm
    Không nên nói tất ả những gì mà mình biết
    Nhưng bao giờ cũng phải biết những gì mà mình nói

    Người chết thực sự là chết khi không sống
    ...Trong lòng người khác nữa:sad:3

  20. #20

    Mặc định

    ôi, chị lại quăng chúng sanh vào bể khổ rồi :sad:3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 622
    Bài mới gởi: 06-11-2016, 11:10 PM
  2. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  3. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  4. Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 07:36 PM
  5. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •