Kinh Cô-ran được ông Mohamet viết sau Công Nguyên hơn 600 năm. Trong khi đó Kinh Cựu Ước viết trong suốt 4000 năm trước CN và sau đó Tân Ước được ghi lại trong vòng 100 năm sau CN. Hai Kinh Thánh này đã nói rõ về Thượng Đế rồi.
Thật vô lý hơn 600 năm sau đó chính Thượng Đế lại phải nhờ ông Mohamet đính chính lại hay sao?
Nếu nói Islam và Thiên Chúa Giáo cùng nguồn gốc thì không thể 2 bộ Kinh này lại có rất nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Vậy vấn đề chỉ có bộ nào đúng hay sai mà thôi.
Riêng tôi thấy Cựu Ước đã tiên tri (Esaia) Đấng Messia sẽ xuống thế làm người và mang tội cho thế gian. Sau đó Chúa Giê-su đã giáng thế và đã ứng nghiệm lời tiên tri này.
Còn Cô-ran hình như chỉ nói chung chung về Thượng Đế (giống như Đạo Vũ Trụ vậy), cái gì cũng qui về Alla như chúng ta hay nói về trời vậy.
Đạo Islam này rất nguy hiểm là khi đã theo rồi thì cuộc sống của tín đồ gần như bị trói bởi các lề luật của tôn giáo cực kỳ khắc nghiệt và nếu muốn bỏ rất khó vì ai mà bỏ sẽ bị chửu rủa thậm chí ném đá hay giết cho chết.
Thượng Đế là Đấng Chí Cao cho chúng ta sự tự do muốn theo hay không theo chứ không hề ép buộc và khi đã theo chúng ta muốn bỏ Ngài là tùy chúng ta. Còn những tôn giáo nào tự xưng là từ Thượng Đế muốn cai trị tâm linh các tín đồ ắt hẳn không đến từ Thượng Đế.
Các bạn hãy cẩn thận nếu dính vào đạo Hồi là bị đi tù về tâm linh.
BX
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks