Ngay cả đệ tử (con nuôi của ông tên T. ở lousiana và sau này cũng chính là sư huynh đồng môn với tôi) cũng không tha, người ta tiền vay bạc hỏi đến tìm ông để học nghề, nhưng nghề thì không dạy và sau đó ông nói là "mầy bị bệnh nọ trúng bệnh kia" rồi ông cũng bóp cổ đứa con nuôi là đệ tử của mình $1,800 đô la. Trong lúc đó gia cảnh anh này lại khó khăn, số tiền này rất lớn đối với anh, anh phải vay mượn hàng xóm mới có, vì tin thầy và hết lòng cầu đạo nên anh ta bị máng bẫy ông thầy, Sau khi bóp cổ, buồn vì cầu đạo chẳng được tiền cũng hết sạch bệnh cũng còn, nên anh ta trở về Lousiana, và lúc đó anh vô tình làm quen được 1 người và người này cũng là minh sư của anh về sau này. Vốn cũng có duyên với bề trên nên đã xui khiến nên anh Tĩnh gặp được minh sư và khổ luyện nên giờ này anh ấy rất giỏi