14-04-2011, 04:15 PM

quanghaiyenbai

dạ cám ơn thiện chí giúp đỡ của bác thực ra thì gia đình tôi vẫn chưa cho mẹ tôi biết bệnh tình nên mong bac thông cảm không thể liên lạc qua điện thoại. tôi xẽ liên lạc với bác trong thời gian sớm nhất. Bố tôi là người vô thần nên ông không tin vào những chuyện về thế giới tam linh nhưng với tôi và nhiều người khác thì nghĩ rằng đã sống ở trên đời thì không có gì là không xảy ra rất mong bác giúp đỡ mẹ tôi dù khỏi hay không tôi cung rất cám ơn vì tấm òng cao cả của bác đã cho tôi và tất cả mọi người niềm tin vào cuộc sống và con người xung quanh mình đặc biệt là những con người như bác.
Mẹ tôi tên là : Nguyễn thị Mai
sinh ngày : 3/2/1958
Nghề nghiệp: làm lâm nghiệp nay đã nghỉ hưu
tôn giáo : không
Tình trạng bệnh: bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 bà có triệu chứng đau cổ gáy sưng lên càng ngày càng đau không thể cử dộng được. sau đó gia đình tôi đưa bà đi khám tại bệnh viện Bạch Mai thì người ta cho phác đồ điều trị loại trừ một là Lao xương, hai là K xương trước mắt thì điều trị Lao xương trước . sau đó gia đình tôi cho bà về điều trị Lao xương đến tháng 4 năm 2010 vẫn không tiến triển mà còn đau lan xuống lưng rồi thắt lưng nữa gia đình tôi tiếp tục cho bà đi khám tại Bệnh viện Quân Y 108 qua tất cả các xét nghiệm gàn một tháng các bác sỹ quyết đinh sinh thiết xương sống và kết quả là mẹ tôi bị ung thư xương di căn. sau đó đến tháng 5/2010 gia đình tôi đưa bà về an dưỡng ở nhà . sau khi sinh thiết xương hơn một tháng về nhà mẹ tôi bị liệt hai chân từ thắt lưng trở xuống không có cảm giác đại tiểu tiện đều không biết mặc dù vẫn hoàn toàn tỉnh táo " bị mất cảm giác hoàn toàn từ thắt lưng xuống đến hai chân" từ đó đến nay bà nằm một chỗ con cái phục vụ đau thì uông thuốc giảm đau thông thường vậy nên mong bác mở lòng từ bi cứu giúp mẹ tôi to xin cám ơn rất nhiều. tôi có gửi kèm ảnh của mẹ tôi cho bác qua mail chúc bác vạn sự tôt lành mong thư bác nhiều