Từ 1 đến 3 tuổi, cái con mắt thứ 3 của trẻ em chưa có đóng lại. Nên đôi khi thấy trẻ con ( tầm 2 đến 3 tuổi ) mà cứ nhìn về hướng nào đó cười hay khóc thì, hí....:D ta biết ở đó " một hay nhiều linh hồn nào đó ". Vong trẻ em thì thường khó tan, cũng chưa hẳn là khó hay không vì còn do nghiệp lực quả báo bao đời...Nếu trường hợp chưa siêu thoát để đi đầu thai kiếp mới, các vong này hay tu tập với nhau, giở trò nghịch ngợm.
VẬY NÊN : TA hiểu rằng, ĐẺ......ra CON người.....gắng mà nuôi thành NGƯỜI....chứ không phải đẻ ra vốn là " NGƯỜI " đâu nha.......từ (1 đến 2 tuổi ) cái giai đoạn này miễn bàn....hãy bàn từ khi chúng biết gọi " mẹ, ba...."
Thân kính, phụ chuyện cùng Hải cho zui.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks