Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
Lúc đó thì hồn ai nấy giữ Tổ ai nấy thờ.....há...há.. Nói chơi thôi chứ bửa đó chắc cầu xin cho các vị ấy hỷ xả cho tụi con lấy phép thuật ra phá 1 một bửa cho đả đời xong rùi ngày hôm sau bị máng mỏ cũng chịu:):023:...:icon_redface:
Trời ơi là trời, Huynh ơi là Huynh, Như vậy ko có tý tẹo pháp thuật nào như đệ thì coi như toi rùi. Thôi đứng làm bia đở đạn cho mấy Huynh cũng xem như là hữu duyên rồi vậy, hic hic.
Mà từ bây giờ đến lúc Huynh về còn khá lâu nữa nhỉ, vậy thì phải cố gắng học hành kiếm chút để phòng thân mới được. kha...khà.
Chúc Huynh sớm hội ngộ với Huynh đệ nhé.
Kính.