Chẳng là nhà của em trong ngõ nhỏ khoảng 2m thế mà nhà đối diện trước cửa treo rất nhiều thứ, tiếng tàu lẫn tiếng việt viết trên 2 mảnh giấy gài trên song sắt trên cửa ra vào, ngoài ra trên cùng còn có 1 chiếc gương cầu lồi chiếu sang. Từ khi họ treo cái gương đó em thực sự cảm thấy có nhiều điều bất ổn đối với gia đình em về mọi chuyện công việc...(ko tiện kể hết ra đây), trong thời gian qua thậm chí nhà em có người bác ruột bị chết. Tất nhiên không thể đổ lỗi vì việc này nhưng em luôn có linh cảm nó ít nhiều bị ảnh hưởng. Em nghĩ nhiều và muốn bán béng cái nhà đi. Nhưng oái ăm thay là rất nhiều người đến xem nhà cũng 1 đi không trở lại (mặc dù nhà đẹp, nở hậu...), thậm chí có người đặt cọc tiền hôm nay thì hôm sau lại bỏ cọc hoặc đòi lại bớt tiền. Mong các cao nhân chỉ giúp em phải làm thế nào hóa giải được việc này. Cũng có người bảo em hay là mua chiếc gương lồi khác to hơn treo đối lại , nhưng em thấy làm vậy cứ bị sao ấy (khác gì công khai hiềm khích) khi người ta mua gương treo chắc người ta cũng có chủ định gì rồi. Xin các bậc cao nhân ra tay cứu giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn ạ!:not_worthy: