Máu trắng này còn cứu được người phải không huynh ?
Máu trắng này còn cứu được người phải không huynh ?
Chẳng Tin Ai !:shame_on_you:
chỉ nghe nói có khả năng trị bệnh còn cứu người mình không biết. nhưng mà để đến đây không dễ. dễ thất bại ở bước thất phản này, bước thất phản này cũng hay được gọi là hoàn đan. Nghe kinh sách truyền lại lã tổ sư mấy lần hoàn đan thất bại sau nhờ nhập dược kính mà hoàn đan được.
Hô hô, huynh biết nhiều thế, huynh là đệ tử phái đạo gia nào vậy ?
Chẳng Tin Ai !:shame_on_you:
mình không phải đệ tử phái đạo gia nào mình cũng thuộc 1 phái nhưng phái đó thuộc huyền môn có điều mình không biết huyền thuật đâu. còn đạo gia chỉ là mình may mắn được thần minh đưa đường dẫn lối. mình cần học gì thì từ từ tự sẽ có. đây là kiến thức tổng hợp kèm thêm ngộ tính thôi bạn à.
Huyền môn thật ra cũng là 1 nhánh của Đạo gia. Đạo gia có cả huyền môn lẫn đan đạo. nhánh đan đạo chuyên luyện đan bất tử còn nhánh huyền môn chuyên pháp thuật nhưng vẫn có đan của huyền môn. thật ra trong huyền môn vẫn có công phu bất tử của đan đạo nhưng mà phải xem duyên mình đến đâu. đủ sức ngộ và luyện nó hay không.
Vậy Mao Sơn phái thì sao huynh ?
Chẳng Tin Ai !:shame_on_you:
Mình không biết huyền thuật đâu bạn. hỏi mình cũng vô dụng thôi. mình thuộc phái huyền môn nhưng xưa nay mình không được học huyền thuật. Mao Sơn phái nổi tiếng về huyền thuật thì làm sao mình dám nói lung tung. còn phái của mình thì mình biết có đan thuật nhưng mà không phải ai cũng biết và cũng không phải ai cũng được truyền. ngộ được thì tự mà tu luyện. đan pháp này không được truyền dạy. chỉ được dạy pháp để ngộ bài khẩu quyết mà thôi.
Last edited by tuong_vi; 09-11-2011 at 11:38 AM.
Thần nhãn, thần nhĩ < thiên nhãn, thiên nhĩ< Thần thông ? Kalachakra
Last edited by Big_foot; 09-11-2011 at 07:46 PM.
Chẳng Tin Ai !:shame_on_you:
xin lỗi vì pháp hóa bạch cao này mình chưa kịp dịch ra. các bạn tham khảo đở hán việt vậy:
bạch huyết chi dị huyền tông phản hoàn công phu ,tự thất nhật quá đại chu thiên chi hậu ,hỗn thân huyết dịch ,tiệm hóa vi bạch nhũ ,trình cách cố đỉnh tân chi tượng 。lữ tổ vân :"xích huyết hoán hề bạch nhũ lưu 。"hựu viết :"huyết hóa bạch cao thể nan hủy 。"trần thúy hư viết :"tân khổ đô lai chích thập nguyệt ,tiệm tiệm thải thủ tiệm ngưng kết 。nhi kim thông thân thị bạch huyết ,dĩ giác tứ chi vô hàn nhiệt 。"hựu thi viết :"thấu thể kim quang cốt tủy hương ,kim cân ngọc cốt thể thuần dương 。luyện giáo xích huyết hóa vi bạch ,âm khí tiêu ma thân tự khang 。
Last edited by tuong_vi; 09-11-2011 at 08:39 PM.
....Thần tiên "made in Trung quốc.
Thần tiên Việt nam: Lưu- Nguyễn- Từ thức-Tiên dung- Chử đồng Tử - Tản viên Sơn thánh -... còn nhiều.
Vậy là luyện số 1 trước hay là số 2 trước?.
giả như luyện số 1 trước thì được số 0, số 1 là sinh số 2 là tử luyện sinh thì được tử, số 1 và số 0 là 2 số nên gọi là số 2...mà số 3 ở đâu ra nhỉ????
luyện số 1 và số 0 chắc hẳn sẽ tạo ra một số nữa đoán sẽ là"dấu chấm ở giữa vòng tròn", đó là một số tiếp tạo thành số 3
còn số 4,5,6,7,8,9 ....??
có lẽ chỉ có 2 số thôi, cứ như trên thì vũ trụ được tạo ra từ chỉ 2 số 1 và 0(giống số nhị phân ghê)
hic ...là dịch học ..
thiên nhất sinh thủy ..địa lục thành chi
địa nhị sinh hõa ..thiên thất thành chi
thiên tam sinh môc dia lục thành chi
địa tứ sinh kim ...thiên cửu thành chi
thiên ngũ sinh thổ địa thập thành chi
nhnug7 vấn đê này ..liên quan nhiều lắm
số không là vô cưc sinh thái cực sinh lương nghi ..sinh âm dương tứ tượng bát quái ngũ hành .....con số chĩ là BIỂU TƯỢNG cũa 5 hành .....
nhưng tất cả đều là nhửng bí mật cũa TIÊN GIA .....
NHƯ HÕA THỔ ĐỒNG CUNG ...HÕA KIM DỖI VỊ .....THŨY THỖ ĐỒNG CUNG ..LỤC KHÍ PHÂN THIÊN DỊA .......
NHƯNG MẤU CHỐT VẪN LÀ ÂM DƯƠNG ....CHĨ KHÁC LÀ ...KHI THÌ CÀN KHÔN ...KHI THÌ THŨY HỎA
HIC HIC
Dạ, con cái bằng quyền cha mẹ thì đúng, không phải do hỗn hào lấn quyền cha mẹ mà do lý do khác.
Còn trong ruột trống rỗng là vì khi em lập nick ma chủ nhưng tâm em không hướng về ma, nên quẻ cho ra ruột trống rỗng.
Anh AiTu gieo quẻ tiếp cho em cái tên mới Ouriertor này nghen. Còn tên chính danh là Châu Tú. Anh gieo quẻ cho 2 cái tên này luôn càng tốt ạ, cám ơn anh AiTu.
Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!
Em có đọc 1 truyện tiên hiệp của Trung Quốc. Trong truyện đó có 1 vị đế vương cái thế tên là Ma Chủ, là 1 vị cổ đế từ lúc khai thiên lập địa, về sau vẫn giữ vững được vị trí hàng đầu trong số võ lâm cao thủ, anh hùng cái thế, tỏ rõ khí phái nam nhi, thanh tao nho nhã hào hoa. Vị Ma Chủ này cùng 1 vị nữa hợp thành Đại Song Sát có sức mạnh xếp đầu trong cả 2 phái Chánh Tà. Về sau 2 vị này cùng nhiều vị đại nhân khác đã sắp đặt 1 thế cờ, tạo nền tảng cho nhân vật chính trong truyện phát triển thành người mạnh nhất và lên Trời, đánh bại Trời, lập Đạo mới phù hợp với con người mới trong hoàn cảnh mới, mở ra một thời đại hoàng kim cho con người, như ánh bình minh mới.
Tuy đánh bại Trời nhưng trừ nhân vật chính, thì tất cả mọi người đều bị tiêu diệt hết. Nhân vật chính từ bỏ cơ hội làm Thiên mới, vẫn làm Nhân, đi tìm lại các linh hồn kia và hồi phục trí nhớ cũng như sức mạnh cho họ, vì cái tình cảm chân phương nhất tự đáy trong tâm hồn mình, làm Trời mà cô độc nên thà làm người mà có bạn bè, chiến hữu vây quanh.
Cho nên, cái cuối cùng con người khao khát nhất, thỏa mãn nhất, vẫn là cái Tình. Tình cha mẹ, tình vợ chồng, tình bạn bè. Và danh vọng, quyền lực, địa vị, sức mạnh, dù có sức cám dỗ lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng không đánh gục được chữ Tình trong Tâm của con người. Tình là thứ chân phương nhất, mộc mạc nhất, đơn giản nhất, nhưng cũng vĩ đại và quý giá nhất mà con người may mắn được Tạo Hóa ban cho lúc khai sinh ra con người.
Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks