nếu bạn muốn quỳnh thì mình có.những thứ khác thì không
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
Á này huynh DUNG2001 ơi! Huynh biết cậu chín không?không biết lúc này cậu chín còn xem bói không? à Huynh có ở gần cậu Bé không? cái cậu ốm ốm nhỏ con, cậu bé hay lên cô năm ,cậu ba nhập vào ...nếu huynh biết nhớ nhắn là có người quen gởi lời thăm...Nói là quen với Tuấn , Linh là cậu ứng lên biết TB là ai liền:)
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Ơ hay! huynh này hết ngải rồi tới Hoa Quỳnh:) ,cố gắng mang về trồng cho may mắn,cái này chả cần phù phép,cây quỳnh có hoa là có điềm may mắn tới mà phải hoa màu đỏ nha, loại này cũng đễ trồng, nhưng đừng tưới nước nhiều,phải ráo nước, trồng gần cửa sổ càng tốt, ̣2phần cát,1phần đất giống như cách của bạn gì đã nói ở trên đúng rồi đó.
,ít bửa nữa TB sẽ chỉ cây may mắn khác...sưu tầm về trồng,sau này sẽ thành "VƯỜN HOA MAY MẮN" nếu không may mắn , ngắm hoa cũng vui :04:
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hihi, huynh à, đệ rất thích hoa tuy nhà ko có nhiều chổ nhưng cũng trồng được nhiều loại cây lắm. Mà đệ cũng có tay trông hoa lắm, có nhiều loại người khác trồng mãi mà ko ra hoa, khi đưa cho đệ ít tuần là ra hoa ngay. Mà ngay khuya hôm qua hoa Huỳnh nhà đệ lại nở đó (nở liên tục luôn huynh ơi, cứ hết hoa này đến hoa khác), rất đẹp và thơm, nếu có xị rượu và bạn hiền cùng ngồi uống rượu ngắm hoa thì hay biết mấy...:) nhưng lại là Huỳnh trắng nên chẳng thấy hên gì hết, xui nữa chứ :(
Nhân tiện huynh nhắc đến ngải, đệ xin hỏi chút cách đây độ 3 ngày đệ có 1 chậu ngải ra hoa màu trắng rất đẹp (ko phải ngải lá hẹ đâu) nhưng kiến lửa nó bu lại cắn rụng hết cành hoa, ko biết có điềm xấu gì ko Huynh?
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Tui có đến Trúc Lâm Thiền Viện và vô tình gặp cậu Chín, hỏi ra mới biết đó là Thiền Viện do cậu Chín xây dựng nên, và rồi chúng tôi trò chuyện một hồi lâu nhưng cậu Chín không bói ra được tôi là ai và quá khứ của tôi đã xãy ra chuyện gì, ngay cả tương lai cũng không nói ra được, Biết là tôi đang chơi chiêu để phá(dùng Pháp thuật bao trùm toàn thân) cậu Chín liền vội vả bỏ đi vào trong nhà mà không nói gì .......
GIA ĐỈNH VÔ HỈNH
nhà huynh có kệ nào cao không ,chịu khó dời lên cao, qúet sạch chổ để chậu ngãi ,huynh tưới phân cá sao bị kiến lửa bu:) huynh chăm sóc kỷ không cho ai lại gần chậu ngải của huynh ,TB chưa biết như thế nào ,chậu ngải bên TB trồng hoa ra nhiều lắm,không có sâu cũng không có kiến.
Huynh trồng loại ngải gì ? bật mí đi , nếu ngải cầu tài có hoa nở là hên nhưng bị kiến cắn là héo:04: đùa với huynh tí cho vui thật sự TB cũng bí hìhì ....àh mà quên nữa ,huynh không được xịt thuốc hay cho phân vô chậu ngải của huynh àh, ngải không ưa mấy thứ này.
Àh TB vào đây qua lời văn viết của Huynh rất có thiện cảm hy vọng một ngày nào đó sẽ có thầy chíêu cố tới huynh chúc huynh may mắn.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cám ơn Huynh đã có thiện cảm với đệ :), à chậu ngải này có tên là Nàng Rù để đệ chụp hình đưa lên đây cho huynh xem, của 1 người bạn gửi vì người ta chuyển nhà nên ko có chổ trồng. Mà lạ lắm Huynh, người bạn này trông ko ra hoa nhưng khi gửi qua nhà đệ độ 1 tuần sau là ra hoa, đây là lần thứ 4 ra hoa rồi, nhưng cũng chẳng thấy hên gì hết:(
Đệ có quen thân với 1 ông thầy, ông này cũng trồng nhiều ngải lắm có cả ngải Nàng Thâm nữa ngải này dùng làm bùa yêu, ăn nói.v.v.. nếu đệ muốn là ổng cho ngay nhưng đệ nghỉ mình có làm thầy đâu mà thỉnh về cũng chẳng biết luyện thế nào, ko chừng còn mang họa cho người trong nhà nên đệ chỉ thỉnh ngải cầu tài thôi.
Còn kiến lửa cắn hoa chắc là do đệ bón phân bánh dầu rồi (là vỏ đậu phụng xay nhỏ), đệ có hỏi ông thầy thì ổng nói là bón bánh dầu ko sao vì là thực vật, chỉ ko được bón phân chuồn thôi. Còn trên dd các thầy lại nói là ko được bón phân gì cả :( ko biết sao.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Ồ!thầy ấy có ngải nàng thâm hả, lại xin thỉnh của thầy về đi,kêu thầy chỉ cách luôn thể:04:,
TB chưa bón phân lọai này bao giờ nên không biết nữa,mấy bài của TB post lên thì huynh đã biết là TB bón loại gì rồi...
Huynh thấy TB ngồi đây mà đóan được huynh ở bên kia bờ đại dương hay không...hihi...sao không mau mau bái ông đó làm sư phụ...đã có duyên gặp được ngải thì tức sẽ có duyên gặp thầy.
Last edited by Thanhbinh123; 03-10-2008 at 10:36 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Loại ngải này có củ to cỡ củ tỏi, nghe thầy nói cũng là 1 loại ngải câu tài nhưng dành cho những người đi tàu ghe, làm việc trên sông nước
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
sao nhìn giống cây nhền nhện qúa vậy, nếu đúng là loại cây giữ nhà,hình như chậu phía dưới huynh có kìa,rễ của cây này củ màu trắng có từng chùm ,củ giống củ cải trắng nhưng rất nhỏ , nhỏ hơn ngón tay út,đọt cây ra dài có hoa li ti màu trắng và cây con mọc tại đây sau một thời gian ta ngắt cây con ra trồng riêng.
Last edited by Thanhbinh123; 03-10-2008 at 10:47 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
đúng rồi đó huynh, phía dưới là ngải nhện thầy gọi là Nàng Móc cũng là loại cầu tài, giữ nhà.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Tiếc qúa cái bông héo queo rùi.TB muốn nhìn cái cây cho rõ,huynh có thể chụp thu gọn một chút cho TB dễ nhìn được không?
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks