Xin được có đôi lời bày tỏ cùng chư vị
Theo Quang Tịch được biết:
Phần Bùa chú trên trích từ cuốn: Mật Giáo (Các giáo lý bí truyền) - Mật Tông Phật giáo tinh hoa (yếu lược) - Đạo học thần bí học - thần thông học. Tác giả: Hội Ái Hữu Mật giáo California. Địa chỉ 443N. DAROCA AVENNUE. San. Gariel; CA 91775. Soan giả: Cư Sĩ Triệu Phước, Pháp hiệu Đức Quý viết tại Clorato ngày 6 tháng 6 năm 1985. gồm 6 chương chính.
Xuất xứ cuốn sách này là do có một đoàn các nhà khoa học được cử sang tây tạng để nghiên cứu Phật học. Sau khi tận mắt chứng kiến những quyền năng huyền bí của Phật Giáo Tây Tạng sau khi về đã cùng nhau viết thành Bộ Mật Tạng. Điều đặ biệt hy hữu là các nhà khoa học đó sau khi quay lại Tây Tạng thì đều xuất gia thành Lạt ma.
nước ta ảnh hưởng chủ yếu từ 2 dòng Phật giáo. Thứ nhất là dòng Đại thừa truyền bá từ Trung Quốc và dòng tiểu thừa truyền từ Thái lan nên rất ít người biết về Mật Giáo. trải qua các cuộc chiến tranh dài nên sự tiếp nhận Mật tông là rất ít, hoà bình lập lại thì lại vướng vào cuộc cải cách và tất cả những gì liên quan đến bùa chú bị coi là Mê tín dị đoan. Vì thế, việc tiếp nhận Mật giáo lại càng hữu hạn. Thậm chí chỉ có truyền khẩu nhau nên bị thất lạc rất là nhiều.
Cuốn sách trên dày có 256 trang nhưng là sự cô đúc từ rất nhiều nguồn tài liệu trên khắp thế giới, cụ thể là 26 nguồn tư liệu quý.
Ở Miền Bắc Việt Nam học Mật tông Đại thừa bao giờ cũng bắt đầu học: Bồ tát giới; tức là được quán đỉnh và truyền thọ Bồ Đề tâm giới, sau khi bỉnh thọ thì người ấy đươc gọi là Ưu bà tắc (nam) Ưu Bà Di (nữ). Thụ giới này thì người ta thực hiện theo kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Thờ Đức Tỳ Lô Giá na.
Mạn phép xin trích đăng một phần nhỏ trong trang thứ 10:
...vì sao phái này có dang xưng là Bí Mật Pháp giáo, lược gọi là Mật giáo.
Vị giáo chủ này không phải là Đức Phật Thích ca như người ta lầm tưởng mà chính là Pháp thân của Đức Thế Tôn, tự là Đức Đại Nhật Như Lai hay con gọi theo Phạn âm là Đại Tỳ lô Giá Na Phật.
Các tông phái Đại thừa cũng giải thích Phật có 3 thân: Pháp Thân; Báo Thân; Ứng thân.
Pháp thân Phật là Đại Nhật Như Lai ngự ở thế giới Hoa Tạng Trang Nghiêm. Báo thân Phật là Thọ Dụng Thân là tâm linh của các Bồ tát. Hoá thân Phật háy Ứng Hoá Thân hoặc Biến Hoá thân phát sinh tư Đại Bi tâm của Chư Phật và Bồ tát......
Phần linh phù trên chính xác là được đăng từ sách này. Chương này có tên là: Chú ấn phù và các vòng phép cũng như Chư MANDALA của Mật Tông Trung Hoa - Tây Tạng- Nhật Bản và Cao Miên.
1. Lục Tự Thần chú Vương kinh.
2. Uế Tích Kim Cương thuyết thần thông Đại mãn Đà ra ni Pháp Thuật Linh yếu môn
3. Uế tích kinh cương cầm Bác Biến Pháp Kinh.
4. Kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Ân bồ tát viên mãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.
5 Thất Câu Chi Phật Mẫu sở thuyết Đà ra ni Kinh.
6. Thất Câu Chi độc bộ pháp.
7. Ngũ Bộ chú.
7 Linh Phù - Bảo hộ.
Phần Linh phù trên được trích đăng ở phần 7 chương này (trích từ trang 234 đến 252).
Như vậy có thể nói những Linh Phù trên chỉ có thể là của Mật Tông; không thể là của Phái Lỗ Ban.
Nước ta Phật giáo có ảnh hưởng theo thuyết Tam giáo nghĩa là :Khổng - Lão - Thích; vì thế việc thờ phụng các vị thần cũng là dễ hiểu. Đôi lời xin được trao đổi. mong các chư vị chỉ giáo thêm
Quang Tịch
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks