hoho! nhoc neo này cũng láo nhỉ. nghe dây ku, muốn học huyền thuật hả ta chỉ cho.
TGVH nay ai cũng đòi học trồng ngải để nói người ta nghe, để người ta nể, nhưng như vậy là ngụy tạo. làm vậy người ta nể trước mặt mà chửi sau lưng. nhà ta có một đống ngải nè, có bao giờ dùng tới đâu. có điều mấy nàng cũng dễ thương, lâu lâu nói chuyện cũng đỡ buồn.có một loại cây còn thần diệu hơn ngải nữa mà chả ai chịu trồng. đó là cây công đức. trồng cây công đức cho lớn lên, vun bồi cho thường xuyên, khi nó đơm hoa thì ta được thơm lây, ai cũng kính trọng yêu quý ta, ta nói lời ắt có người nể trọng, làm chuyện gì cũng có quý nhân phò trợ mà thành tựu công danh. khi nó kết quả thì ta có thiện báo, được chư thiện thần hộ vệ cho, được chúng sanh thiên hạ ngưỡng mộ kính phục. có thể đắc đươc phúc báo sanh về cõi trời, hoặc về tịnh độ tây phương
có câu đức trọng quỷ thần kinh. kẻ có đạo đức, chân chánh ngay thẳng, ko sat hai5 chúng sanh, ko dùng lời lẽ thô ác mắng nhiếc người, ko trộm cắp, ko tà dâm buông thả, ko ăn chơi phóng túng, ko bạn cùng người ác, ko bao giờ nói dối để mất uy tín, ko rượu chè bê tha, nghiện ngập, biết yêu thương chia sẽ với mọi người, hết lòng tôn trọng hiếu thảo mẹ cha, quý trọng bạn bè, thương yêu giúp đỡ người cô thế, thấy việc ác nhất định ko làm, thấy việc thiện quyết ko từ nan. thử chú mày cứ làm như lời anh, xem có linh diệu hơn trồng ngải ko. rồi xem có ma quỹ nào dám hại chú mày ko. nếu có DBN này cam đoan bò qua chân chú mày để tạ tội vọng ngôn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks