Chữa bệnh ư ? hi... hi ... có biết nguyện nhân sâu xa của bệnh tật mà người ta mắc phải không mà chữa .....:yin_yang:2 :it_wasnt_me:
Chữa bệnh ư ? hi... hi ... có biết nguyện nhân sâu xa của bệnh tật mà người ta mắc phải không mà chữa .....:yin_yang:2 :it_wasnt_me:
ui, k đc bình chọn rùi. Với mình TGTL là k thể thiếu, nó luôn song hành với TG thực, rất ngọt ngào, thú vị với những trải nghiệm, nhg đôi khi thật đắng cay, chua chát... ji chứ bị hiểu lầm là chuyện k thể thiếu. nói chung j thì vô cảm với những cảm xúc đó, nhg đôi khi là do bất đắc dĩ nên phải ngồi "phân trần" như kiểu "thanh minh" ý, k nói thì hiểu lệch nói rồi thì kiểu gì cũng bị coi là chấp hoặc chuyện có như thế việc gì phải diễn giải ra... nhg từ 1 sự sai dẫn đến cả hệ thống sẽ ảnh hưởng, đó là điều k hẳn ai cũng nhận ra. Bởi ng học đạo j quá ư chú trọng và thần thông, phải thể hiện có tài gì đó mới là "giỏi", mới là "gieo duyên tốt"... mà quên rằng tôn chỉ của việc tinh tấn tu hành k phải là để làm những thứ đó. vạn sự tùy duyên nhỉ, mình cần hướng thẳng về phía trc mà tiếp tục đi trên con đường đã chọn, còn nhiều điều cần học ở phía trc
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
vãn bối đánh giá cao về tiền bối,tuy nhiên tiền bối nói chung quá nên vãn bối không biết thế nào...?Nguyên văn bởi chan su vo luong
hình như tiền bối theo Đạo Gia thì phải,vậy vãn bối sẽ trả lời theo đạo giaNguyên văn bởi happy
Thái cực sinh lưỡng nghi - lưỡng nghi sinh tứ tượng - tứ tượng sinh Bát Quái - Bát Quái sinh Càn Khôn - mọi việc đều tuân theo Càn Khôn
trong Phật Giáo có câu
Bệnh từ miệng mà vào - Họa từ miệng mà ra (tiền bối nên thận trọng lời nói)
Gieo lời nói gặt suy nghĩ - Gieo suy nghĩ gặt hành động - gieo hành động gặt tính cách - gieo tính cách gặt số phận
vãn bối chỉ cứu bệnh chứ không phải chữa bệnh,vãn bối để cho người ta tự hiểu bệnh của họ do đâu mà có,về bố dượng,mẹ,em và họ hàng
vãn bối thì vãn bối cho họ mượn phước của mình trước,rồi khi linh nghiệm thì bảo họ trả sau
hi sư tỉ dieungoc2552,dạo này sư tỉ thế nào,có lẽ sư tỉ không biết vãn bối đâu,hẳn sư tỉ còn nhớ cách đây một năm có một bài viết tương tự thế này,chỉ có điều lúc đóNguyên văn bởi dieungoc2552
vãn bối chỉ mới tiếp xúc với TGTL nên còn sơ sài,nói vậy sư tỉ thử đoán xem nhé
nếu được bình chọn thì sư tỉ chọn bình chọn nào,thật sự ngoài đời thì vãn bối đầu cũng cảm thấy không quen,thực với ảo luôn song hành với nhau
chưa biết đâu là thực đâu là hư,"trong hư có thực trong thực có hư,hư hư thực thực"
vãn bối cũng tính đến việc nếu như gặp phải trường hợp cao vía hơn mình ko khuất phục được,và xem thử họ thế nào rồi mới cứu
vãn bối đang tu tâm dưỡng tính,niệm phật,niệm chú để lấy pháp lực
khi cứu cho ai vãn bối vẫn khuyên họ đi bệnh viện trước rồi sau đó mới cứu bệnh,vãn bối không nghĩ mình có thể chữa được bách bệnh
chứ cứu rồi sẽ họ sẽ bị lại do nghiệp chướng cũng nên,hoặc do ông bà tổ tiên người đó không cho phép ...vv
ngoài đời người thân vãn bối bây giờ nhìn vãn bối với con mắt khác,người mà vãn bối cứu thì cứ sợ vãn bối,mẹ vãn bối thì coi vãn bối như người nhà trời
haiz lúc họ chưa biết mình thì họ xem thường mình,lúc biết mình như vậy thì lại sợ mình ...người nào không tin lại cho mình có vấn đề
Last edited by thiendianhanvn8x; 16-03-2012 at 01:38 PM.
Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian
Em cảm ơn bác vì ý kiến của bác càng khẳng định thêm suy nghĩ của em. Em cũng có chút ít khả năng chữa bệnh bằng tâm linh nhưng những người được em chữa có người khỏi, có người không, có người chỉ thấy đỡ nên em suy nghĩ rằng sở học của mình chưa thông, chưa biết nguyên nhân sâu xa của bệnh tật nên việc chữa bệnh chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó em sẽ âm thầm tu tập thêm để nâng cao hiểu biết về TGTL cũng như khả năng chữa bệnh của mình để có thể giúp đỡ được nhiều người. Niềm vui sướng nhất của em là được nghe tin người bệnh báo với mình rằng người đó đã khỏi bệnh.
Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn
hi hi...bản ngã ơi...giúp mình chữa nhé...mình bị nhiều lắm.....mình ở hà nội nè...k biết đc h0k?
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Theo thiển ý của mình thì bạn nên chữa bệnh cho mọi người vì ai nhờ bạn chữa bệnh thì người đó đã có duyên với bạn. Chỉ biết nói vậy thôi. Chúc bạn an lành :)
"...Nếu việc làm vì chữ " Tâm " thì tất : Hữu xạ tự nhiên hương..."
Khỏi cần chỉnh !!! Quan trọng khả năng thật sự của mình là đến cấp độ nào có chăng là năng lượng thực sự được trời đất ban tặng, gia tiên phò trợ cho không hay là do những ảnh hưởng khác có tính tiêu cực dẫn đến tâm trí không như người thường... Nếu bạn thấy mình gieo được Phúc thì phải làm thật nhanh, thật gấp khi vẫn còn kịp bạn nhé !!!
Thân ái !
Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh.
[ĐÀO TỘC]
gửi bạn để bạn tham khảo thêm,khi đã cứu bệnh bằng tâm linh thì người đó sẽ khỏi,chỉ có điều nếu không cho họ biết nghiệp chướng do đâu mà ra thì có chữa khỏi cho họ thì họ cũng bị bệnh trở lại do nghiệp chướng ...nếu có duyên ắt sẽ được chọnNguyên văn bởi Bản Ngã
cảm ơn lời chúc tốt đẹp của tiền bối ...ngoài đời vãn bối là người hay nể,nếu như họ biết mình cứu bệnh được thì có thể họ sẽ cám dỗ mìnhNguyên văn bởi Longnhim
haiz và lúc đó có thể họ sẽ nghĩ rằng khi nào có bệnh lại nhờ mình thì ...
(đó là những điều vãn bối nghĩ xa,nên đang chờ thiên duyên)
cảm ơn lời chỉ giáo của tiền bối,vãn bối cũng chưa biết hiện giờ năng lực của mình đạt đến đâu,chỉ biết rằng nếu họ biết ăn năn hối cải,tâm hướng thiện ...Nguyên văn bởi Cry3979
thì bệnh gì mình cũng thử cứu,còn khỏi hay không còn xem pháp lực của mình và "phước đức" của họ nữa
(hiện nay vãn bối đang niệm phật, niệm chú và ...vv để tích thêm pháp lực)
p/s: hiện nay vãn bối có mấy điều lạ và những giấc mơ mới nhất,không biết vãn bối có nên đưa lên đây không,hi vọng các vị tiền bối cho lời khuyên chân thành
Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian
mình đã hiểu ý bạn,vậy là tốt rồi
bạn hỗ trợ cho người bịnh,cón quan trọng là vẫn là chẩn đoán của hội đồng y khoa
mình có người bác học nhân điện từ lớp đầu tiên đến giờ,đã qua lớp 20,nhung bác ấy nói là cũng chỉ hổ trợ cho người bịnh,nhất là các bịnh ngoài da thì có tác dụng
còn bác ấy khuyên người ta đi bịnh viện khám
mình thành thật trân trọng cái tâm cứu người của bạn,mình chưa làm được điều đó và sẽ cố gắng hòa hợp giữa đạo và đời
nói thật ,bây giờ ra đường thấy người ta đụng xe,tai nạn tui không dám cứu
thấy là sợ rồi sao mà cứu đây,nghĩ cũng thấy hèn quá
Last edited by phậttạitâm; 18-03-2012 at 01:08 AM.
những người bị "nghiệp chướng" thì có thể khi uống thuốc sẽ không khỏi,và "hành giả mật tông" có nhiệm vụ hóa giải nghiệp chướng cho người bị bệnh đóNguyên văn bởi phậttạitâm
mình cứu bệnh có thể linh nghiệm thật,nhưng mình không vì thế mà để người ta quên đi bệnh viện ...
khi mình bảo họ đi bệnh viện là có lý của mình,để khi mình cứu bệnh mình truyền lực vào "nước" và kết hợp với thuốc chữa bệnh của bệnh viện
nếu người đó khỏi bệnh thì mình nói họ là do thuốc bệnh viện,họ cũng không nghĩ mình có năng lực chữa bệnh
nếu họ không khỏi bệnh thì có thể nghiệp chướng quá nặng phải hóa giải từ từ (lúc đó họ cũng không trách mình bởi vì bệnh viện đã không được)
bạn ra đường thấy đụng xe,tai nạn không cứu cũng đúng,bởi vì họ đang trả "nhân quả" cho nhau ...có giúp họ thì để sau khi xong rồi lại giúp nhé
(trước đây mình rất nghĩa hiệp,thấy ai bị đánh là vào can,nhưng có lần có người bị đánh mình đã can và cuối cùng là mình nằm viện thay cho nó,chuyện của nó cuối cùng là
chuyện của mình)
người đó đang thử bạn đó ...dựa vào "Bài Gởi" và "Thanks" thì không phải là nhân vật tầm thường đâu ?Nguyên văn bởi Bản Ngã
Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian
thiendianhan8x đang ở đâu, tỉnh- thành phố naò? Nếu có duyên mình cũng muốn gặp bạn, cũng có vài điều mình muốn nhờ bạn.
Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.
xin lỗi tiền bối vãn bối không thể tiết lộ danh tính của mình được,nếu tiết lộ lên đây ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của vãn bốiNguyên văn bởi TamTrung
trong mơ vãn bối là người khác,ngoài đời vãn bối cũng như bao người khác...khi làm việc tâm linh vãn bối lại là người khác,khi xong vãn bối lại trở thành người khác
cũng làm việc dương để trả nghiệp như bao người khác mà thôi
nếu tiền bối sống tốt thì sớm muộn sẽ gặp vãn bối thôi
nếu tiền bối muốn chỉ giáo hay trao đổi về tâm linh thì email về: thiendianhanvn8x@gmail.com
(những điều trên mong tiền bối lượng thứ và hiểu cho vãn bối)
gửi bạn Bản Ngã
"đừng lấy vãi thưa mà che mắt thánh" ...những cao nhân họ không bao giờ nói nhiều về mình bạn ahTiền bạc hay thân thể đôi khi em còn coi như phù vân thì mấy cái trên có nghĩa lý gì chứ bác ^^
Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian
ko dám nhận là tiền bối, cùng 8x như nhau. Có lẽ sẽ mail cho tiện vậy. Tks
Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.
Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra......
Có nghĩa là theo ý bác cao nhân là người post bài nhiều & thanks nhiều phải không ạ. Thế thì bác hcThinh (Hoàng đế spam) là cao nhân của các cao nhân rồi còn gì surrender. Ở đâu thì em ko bít chứ ở cái topic này người nói nhiều nhất về mình chính là bác đấy, thế chẳng phải bác tự nói mình là thấp nhân sao? Nếu bác có khả năng thì cứ âm thầm mà cứu người, có gì không hiểu thì bác cứ hỏi ông thầy đã điểm đạo cho bác ấy, chứ bác hỏi trên diễn đàn này mấy ai có được khả năng như bác mà dám chỉ bảo. Em nói thật, bác mơ mộng nhiều là do tâm ma nó quấy nhiễu đấy, cẩn thận có ngày "tẩu hỏa nhập ma" đấy bác à.
Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks