Xin đừng nghĩ bậy nhen!
Chuyện này mình nghe cha sở mình kể. Đại để là thế này:
Ở một miền quê, có một ông cha sở nọ, sống một mình tỏng nhà thờ nên ngày nào cũng vậy cứ sáng sớm là ông cha này phải dậy sớm đi giật chuông.
Hôm đó, cũng như thường lệ, ông cha lụi cụi leo lên gác chuông giật chuông và vô tình để cái đèn pin trong túi áo dòng của mình mà quên tắt. Đang khi cha leo lên gác chuông, tình cờ có mấy bà đạo đức nọ quen đi lễ sớm vô tình nhìn lên.
Lập tức, mấy bà cúi đầu, đỏ mặt và làm dấu thánh lia lịa, thầm nói: "Quả thật! Cái gì của cha cũng đều thánh thiện và sáng láng"!