Xin chào CP, đọc xong những gì CP viết thôi thấy: Những kẽ cầu đạo với tôi chỉ là hạn người mong cầu ma mị, lợi lạc, thấy cần thì quỵ lụy van xin, khi không được toại chí thì sanh lòng uất hận tìm cách phá hoại!
Sao cuộc đời CP gặp lắm kẻ như vậy quá thế????????? tôi đã gặp làm việc và thậm chí có lúc cùng đi trên một đoạn đường với CP để mong tìm được người "chân thật" lới nói, việc làm, tư cách đúng đắn, nhưng quả thật thất vọng...
Trích: "Cũng may là tôi sớm nhận ra chân thật của tướng tâm đó nên chẳng có pháp môn nào được truyền ngoại trừ tôi đã cứu mạng cho hắn và giúp hắn có được miếng ăn. Tuy nhiên, ác giả ác báo, tâm hắn tham lam, ích kỹ sẽ nhận lại quả báo rất nặng nề!"
CP nhận ra người khác chứ người khác không nhận ra được tâm tính của CP chăng??????
Thiết nghỉ, tôi cũng không muốn lên tiếng để làm gì làm mất hết uy của CP trên dđ này. Cái nhân cái quả theo giáo lý của Phật thì là tất nhiên, nhưng liệu CP đã hành đúng như những gì CP viết lên đây chưa zậy. Trên dd này có người lớn người bé, mong rằng những người còn non nớt không bị rớt vào cái vòng hoặc tiêm nhiểm từ những gì CP nói và viết trên này nhé.
Tôi cũng mong CP thu xếp time để cùng tôi giải quyết những tồn động của công ty xây dựng kiến phong và hơn nữa giải quyết những vấn đề nợ nợ nần cho các anh em làm việc cho cty, tránh để họ lên xuống văn phòng cty làm phiền. Không có tiền để trả nợ cho họ thì ít nhất phải nói với họ theo cách của người đang hoàng để tránh gây cho họ sự thù oán, đó cũng là gieo nghiệp đó.
Mô phật! xin lỗi mọi người nhé đáng nhẽ tôi không nên đưa những vấn đề cá nhân giữa 2 thành viên của Công ty Kiến Phong ra để nói chuyện với CP trên dđ này. Rất mong mọi người thứ lỗi....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks