NN thấy bạn Quang Le (QL) đặt ra vấn đề này cũng rất là hay. NN thấy hình như bạn là người theo đạo Phật phải không? Và hình như bạn có những bài viết về đạo Phật thì phải. Nếu bạn đã theo đạo Phật và đã viết và hiểu về những kinh văn của Phật dạy thì bạn cũng đã hiểu về cõi trời rồi, phải không?

Hoặc nếu không thì có lẽ bạn đã coi cuốn phim Immortals như các huynh, tỉ đã đề cập ở trên. Phim Immortals thì làm phỏng theo thần thoại Hy Lạp (Greek Mythology). Và trong những chuyện về thần thoại Hy Lạp cũng nói về những chuyện chiến tranh trên thượng giới. Cái lạ là không những chỉ có trong thần thoại Hy Lạp là có nhắc đến những chuyện chiến tranh trên thượng giới, mà ngay cả những thần thoại của những nước khác, của những đạo giáo khác cũng có nhắc nhở đến những chuyện chiến tranh trên thượng giới như Bà La Môn giáo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Đạo Giáo, v.v....

Vậy thật sự thì cuộc chiến tranh trên thượng giới có thật không? Và nó xãy ra như thế nào? và những cuộc chạm trán ra sao? Ai thắng, ai bại? Và cuộc chiến có bao giờ ngừng không? Tại sao con người không thể thấy được? Con người có ảnh hưởng đến những cuộc chiến hay không? Và còn nhiều, nhiều câu hỏi mà con người trong các đạo giáo đã từng tự hỏi cả ngàn năm nay, phải không?

Bây giờ ở bên chổ NN đang sống là vào đêm rồi. NN rất muốn kể nhiều lắm, nhưng thời gian không cho phép, cho nên NN chỉ nói rằng chuyện chiến tranh trên thượng giới là có thật 100%.

Đối với con mắt nhìn của Phật giáo thì những vị gọi là "ông Trời" thì khỏi nói là ai tu theo Phật và nghiên cứu nhiều về kinh điển của Đức Thế Tôn đều biết rằng "ông Trời" chỉ là những vị Thích Đề Hoàn Nhân trong cõi chư Thiên mà thôi. Trong cái cõi chư Thiên nó lớn lắm. Nếu được nhìn bằng con mắt "thiên nhãn" ở trình độ cao thì sẽ thấy rằng nó bao la bát ngát giống như cõi giới Ta Bà này thôi. Khi mình ở trái Đất này và mình xa tầm mắt và nếu dùng theo những sự nghiên cứu của khoa học thì chúng ta chỉ biết rằng chúng ta không biết chổ nào là biên giới của vụ trụ trong cõi Ta Ba này.

Nếu theo kinh điển của Đức Thế Tôn khi Ngài nói về cõi chư Thiên, hay cõi Dục Giới, chẳng hạn, Ngài chỉ nói sơ cho biết thôi, chứ Ngài mà đi sâu vào và kể hết thì không biết bao nhiên năm Ngài mới kể cho hết được. Cũng như nói như vầy là không phải chỉ có một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà có không biết bao nhiên cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó.

Và trong cõi của các vị chư Thiên thì có ông thì làm vua của một "nước" và còn có dân chúng trong vương quốc của ông này, chứ không phải chỉ có 1 ông vua không. Và một nước như vậy nếu tính theo dân số thì phải nói là đếm không xuể. Nó nhiếu không biết đến bao nhiêu lần dân số Trái Đất của mình đây. Và cũng không biết là có bao nhiêu nước trong cõi giới chư Thiên. Và một ông vua như vậy thì 10,000 bà vợ là chuyện thường đối với mấy ổng. Và vì họ không có thân Tứ Đại như con người của mình thành ra tuy rằng họ cao lắm. Nếu đứng thẳng và nếu tính bằng kích thước của con người thì họ cao cũng cả cây số hay hơn nửa. Cao lắm. Tuy nhiên họ nhẹ chừng vài chục, hay vài trăm grams là cùng. Họ không cần phải săn thức ăn như con người của Trái Đất. Họ khi đói thì chỉ cần nghỉ đến đồ ăn là họ có đồ ăn.

Những ông vua Trời thì mỗi đêm khi ân ái với 10,000 bà vợ Trời thì mấy ổng chỉ dùng thuật Phân Thân là đã có 10,000 ông Trời rồi. Và thế là mỗi bà đều có một ông cùng ngũ chung với mình rồi. Cho nên, về vấn đề ghen tuông của mấy ông Trời thì không có phải xãy ra thường xuyên. Tuy nhiên, nói là vậy nhưng nhiều khi có những tin đồn về những mỹ nữ ở đâu xuất hiện, hoặc trong cõi chư Thiên, hoặc cõi giới ở A Tu La là thế nào mấy ổng cũng tìm cách "thăm dò" và tìm cách đem mỹ nữ "tấn cung", và vì thế mà mấy bà vợ Trời cũng thường hay than oán với ông vua Trời hoài. Cũng có giận hờn chứ chẳng phải không đâu. Nhưng vì sao phải giận hờn. Vì một trong những nguyên nhân là cũng có "ghen", tuy nhiên, còn vấn đề khác là ông Trời cũng có thọ mạng, chứ không phải làm ông Trời là sống vĩnh cữu. Mà càng trụy lạc nhiều thì tổn phước đức, và vì thế mà thọ mạng sẽ ngắn dần đi. Một ông Trời khi họ gần hết thọ mạng thì con người của họ sẽ không còn phát ra mùi hương nửa. Mà nó bắt đầu phát ra xú khi trong con người. Hình sắc thì cũng sẽ biến dạng từ một ông vua phong thái uy nghi sẽ trở nên rất tiều tuỵ. Xấu lắm. Đến lúc này thì có người còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng thì con gần, bằng không thì các bà cũng xa lánh dần. Rối một khi thọ mạng đã dứt thì mấy ổng dần dần tan biến đi. Trên trời không ai có thể giữ được để cho ông Trời không thể tan biến được.

Và trở lại vấn đề là khi các ông Trời còn sống. Một khi họ biết chổ nào mà co mỹ nữ, mà hợp mắt với mấy ổng. Là các ổng tìm cách "tiến cung". Mà một phần có khi mỹ nữ đó đã có chồng rồi đó, vậy mà cũng ráng tìm cách bắt cho bằng được. Có khi đi trêu ghẹo nữa. Và vì thế mà xãy ra những cuộc chiến chém giết lẫn nhau để "giành gái." Cái này thì phải nói là con người không ai có thể ngờ được lại có chuyện "vô duyên" xãy ra như vậy. Nhưng sự thật là có thiệt.

Nhiều trận chiến trên thượng giới cũng lắm khi có ảnh hưởng đến cõi giới Ta Bà này. Một khi mà ảnh hưởng thì ở Trái Đất này giông tổ nổi lên mạnh lắm. Thiên Địa âm u lắm. Mưa gió dữ lắm, và có rất nhiều tiếng sét. Có khi họ choảng nhau. Phóng bùa rới xuống đây mà người ta thường hay gọi là lưỡi Tầm Sét đó. Có khi là những loại vũ khí khác. Và còn nhiều, nhiều chuyện trong cõi giới vô hình lắm. Không thể kể xiết được đâu. NN phải ngừng viết tại đây vì đã quá tối rồi.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN