Thưa Thầy con là nữ, ở Vũng Tàu. Những lời trên của Thầy, con ngu muội không hiểu hết ý của Thầy nhưng làm con cảm động vô cùng, làm con mong được từng giờ từng ngày để được gặp Thầy. Giá như con có thể bay đến được ngay với Thầy. Con đã kiểm tra lịch xem thử có ngày Mậu nào rơi vào thứ 7 và chủ nhật không để con lên thăm Thầy mà trong tháng này lại không có mà để tháng sau lại lâu quá nên con định thứ 6 tuần này ngày 18 con xin phép Cty con nghỉ 1 bữa con lên thăm Thầy cùng các huynh đệ tỷ muội. Ngày đó con lên nhà thăm Thầy được không Thầy?
Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe Thầy nhé.