Bạn Dinhtri,
Không phải chỉ có một mình bạn tôn sùng PGNT. Đấy là hình ảnh rất đáng, rất kính, rất thân thương của Đức Phật thưở xưa. Màu áo Dà, vá trăm mảnh, đôi chân trần dẵm hiên ngang trên cát bụi tong trời nắng như thiêu vẫn không hề làm ảnh hưởng đến vẻ trang nghiêm chú tâm của các vị sư khất sĩ là lời nói hùng hồn và thuyết phục nhất cho tinh thần vô úy và giác ngộ của Phật mà KTG này cũng như bao nhiêu Phật tử vẫn hằng mong thấy xuất hiện ngày càng rộng khắp như thuở xa xưa thời đức Phật còn tại thế.
Nếu bạn muốn thật tâm học hỏi mở mang chia sẻ những bế tắc của bạn. Tôi lập lại những bế tắc. Thì bạn phải cầu học, phải hạ mình, không vị Thầy nào dạy Đạo lý cho một người có thái độ như bạn. Nếu Đạo mà học được như cách của bạn thì đem hết giới luật của PGNT đổ hết xuống sông và ông Phật cũng đâu cần xuất hiện ở thế gian làm gì
Bạn cứ bình tâm suy nghĩ những lời của tôi, tôi nói vì bạn không phải cho tôi. Con đường của tôi đã yên ổn rồi. Coi như tôi với trang web này và tất cả các bạn có duyên với nhau thôi thì ráng biến tất cả thành duyên lành để mai sau khi đứng trước Thầy, Tổ, Phật không còn gì phải xấu hổ ăn năn.
Mở hay trói là ở bạn
KTG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks