đã type xong đâu.còn quyển 6, quyển 7 nữa
từ lúc nguyện bắt đầu lại từ đầu, lượn thư viện vác về mấy quyển kinh to đùng, chẳng hiểu nói về gì, cũng chẳng cần mở ra xem qua, như bị ai khiến. trước dù là hoạt hình, truyện, sách về cuộc đời đức Phật,... cũng k đọc nổi, k xem nổi, chỉ được vài phút là buồn ngủ, là ngại. thế mà giờ đọc một cách thích thú tự nguyện. dù những kinh này k p là mà để được này kia như an lành, cầu an, cầu siêu. nhưng với những người vô minh, k tín như t thì được rất nhiều. cứ theo thứ lớp dần dần, thấy thú vị
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks