Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
Nhẫn - Không phải là giải thoát, không phải là diệt hết phiền não, không thoát khỏi luân hồi!

Nhưng nhờ nhẫn mà tâm ta mới dẹp tan được sự hơn thua, ghanh ghét, dèm pha, dẹp được tâm sân hận, trút được phiền não dần dần tiệt diệt.

Nhờ phiền não được đoạn diệt mà không bám chấp vào ngã tướng, không bám chấp vào các lậu hoặc nên dần dần xa lìa các lậu hoặc, đến khi hoàn toàn cắt đứt các phiền não và lậu hoặc thì cũng là cắt đức sợi dây trói buộc của vô thường đoạn diệt mầm móng của nghiệp nên ko cần phải tái sanh nữa nên thoát khỏi luân hồi!

Cho nên có thể nói Nhẫn là cách để rèn luyện, tu tập để thoát khỏi luân hồi, đoạn diệt phiền não!
Nói rất hay ,người nói như đã đến vô sanh pháp nhẫn vậy ,ví dụ :thất nghiệp ,không có tiền để xài ,tiền nhà đã đến ngày đáo hạn ,cả nhà sắp đói ,lúc đó ,quý hữu sẽ làm gì ?đây tôi chỉ ví dụ không phải là hoàng cảnh của tôi mà là của chúng sanh .
Pháp NHẪN là pháp bậc A LA HÁN ,nên cẩn thận ,vì nhẫn của quý hữu chưa lậu tận đâu .