Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Chuyện tâm linh thật 100%.

  1. #1

    Mặc định Chuyện tâm linh thật 100%.

    Không biết các bạn có tin vào số phận ko ? Những may mắn trong cuộc sống giúp cho công việc của chúng ta trở nên thành công một cách suôn sẽ và trong lúc đó không biết có mấy ai tự dành một chút thời gian để chiêm nghiệm tại sao những thành công lại đến với ta một cách dễ dàng như vậy. Những ai ko tin vào tâm lình thì cho rằng đó là do năng lực của mình giỏi nên dễ dàng đạt nhiều thành công trong cuộc sống còn người nào tin thì tin rằng do mình ăn ở hiền nên đ.c ăn lộc hoặc do đ.c phước đức ông bà cha mẹ để lại cho mình. Còn theo quan điểm cùa mình thì chúng ta nên sống tốt ko làm gì trái luơng tâm và luôn nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống thì chắc chắn sớm muộn thành công sẽ đến với chúng ta. Dưới đây là 2 câu chuyện có thật cùa 2 người bạn mình mà mình muốn chia sẻ với các bạn.
    Câu chuyện 1: Mình có học chung với một cô bạn, cô này lấy chồng malaysia. Cô này có một người anh trai đi tu và chết rất trẻ khoảng 30 tuổi. Hồi bạn mình còn nhỏ người anh trai hứa rằng khi cô bạn mình lớn lên sẽ lo cho cô đó học tới nơi tới chốn và ko phải mất đồng nào. Nhưng đời có ai ngờ trước, anh trai cô bạn mình bị bạo bệnh mà mất sớm. Tuy nhiên đúng như lời ông đó hứa cô bạn mình suốt thời kỳ đi học ko phải lo cái gì cả, suốt mấy năm đai học cô bạn mình đ.c chồng bỏ tiền ra nuôi ăn học, còn khi lên học MBA thì cũng đ.c học bổng của trường ( cái học bổng MBA cũng một phần là do năng lực cô này giỏi thật). Cô bạn mình kể ông anh trai của cô rất linh, lúc nào cũng đi theo phù hộ và giúp cô gặp nhiều may mắn. Có một lần cô này mơ thấy ông anh trai hiện về nói chồng cô này mà leo treo thì nên cẩn thận kẻo bị té, cô bạn mình sợ quá nên dặn dò chồng phải cẩn thận nhưng ông chồng ko tin. Thế là có chuyện xảy ra thật, lúc ông chồng đi làm leo lên tầng 2 để mắc dây cáp và bi trượt chân ngã xuống đất. Không biết có phải do tình cờ hay có người đỡ mà ông rơi ngay cai trần xe hơi 7 chỗ đứng đậu ở dưới làm cái trần xe móp luôn, kính thì vỡ hết mà ông đó chỉ bị trầy tay chân :not_worthy:. Còn một chuyện khác, Cô bạn mình lúc về thăm nhà thì có nhờ một anh bạn thân chở về giùm rồi nghỉ ở lại chơi luôn với mấy người bạn nữa sáng mai về, tối đó trời thì lạnh mà nhà thì đông người nên anh bạn đó ngồi tựa lưng vào giường ngủ gật, đang gật gù thì thấy một anh thanh niên đưa cho điếu thuốc bảo làm điếu thuốc đi cho ấm, anh này cũng ko nghĩ gì vì tưởng là người quen trong nhà thôi nên cũng lấy hút rồi cảm ơn. Đến sáng hôm sau anh này tình cờ nhìn lên bàn thờ thì giật mình luôn vì người mời thuốc hôm qua chính là anh trai cô bạn mình. Đó là 2 trong số nhiều câu chuyện mà qua đó cô bạn mình luôn cho rằng người anh trai luôn theo dõi và phù hộ cho cô ấy và người thân nếu ko có sự giúp đỡ vô hình đó thì chưa chắc cô đã có hạnh phúc ngày hôm nay. Nên khi nào về quê và ngang qua ngôi mộ của anh trai, cô ấy cũng đều gọi to " anh ơi tụi em về rồi nè".
    Last edited by xxx82; 28-02-2012 at 02:12 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Đi tu mà hút thuốc ah,lại kòn mời thuốc ngườj khác nữa

  3. #3

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 2 là chuyện về người bác họ của mình. Khi nào có thời gian mình sẽ cho mọi người nghe. Tất cả những chuyện mình kể ở đây đều như một sự chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống mà mình đ.c nghe hoặc tận mắt chứng kiến do đó chuyện của mình chỉ đậm chất tâm linh và ko có yếu tố kinh dị lôi cuốn như những câu chuyện khác. Nên nhiều khi nhiều bạn đọc sẽ thấy nhàm hoặc có người cho là nhiều khi chỉ là tình cờ nhưng do người ta tường tượng ra thêm cho phong phú thì mình cũng ko có tranh cãi. Mình chỉ biết mình đã kể thật vời những gì mình đã nghe và thấy cho mọi người nghe, để từ đó tự dặn bản thân mình cố gắng sống tốt hơn ( tất nhiên ko ai hoàn hảo 100%, họa chăng có mà thầy tu sắp đắc đạo :D) và cũng hy vọng rằng qua câu chuyện cùa mình mọi người cũng có thể rút ra cho mình một bài học nào đó cho bản thân.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongbatbai Xem Bài Gởi
    Đi tu mà hút thuốc ah,lại kòn mời thuốc ngườj khác nữa
    Bạn ơi, thầy tu ko hút nhưng mời người khác ko đ.c sao ? Mà mình thấy mọi người vẫn cúng thuốc lá cho ông thần tài thổ địa mà peace

  5. #5

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 2 là chuyện về người bác họ của mính. Ông này ngày xưa chuyên đi buôn bán cổ vật và đồ sơn mài mỹ nghệ nên rất giàu có, phải nói là giàu có tiếng luôn. Mọi người ai cũng nói rằng ông giàu vậy thì con cái ông ko cần làm việc cũng ăn ko hết của. Các bạn cứ thử tưởng tượng hồi năm 1988 thì làm gì có mấy ai biết USD, hột xoàn là gì mà nhà ổng đã có cả tủ, còn 1990 thì ổng đã có xe hơi đi rồi, mà thời đó có xe hơi đi thì chỉ có lãnh đạo nhà nước hoặc đại gia thôi chứ ko có đại trà như bây giờ đâu. Hồi nhỏ mình có dịp đ.c tới cửa hàng kinh doanh của ông chơi ( cửa hàng nằm trên đường Lê lợi, ngày xưa nguyên cả trục đường đó đa số đều kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ để bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch nước ngoài) nói thật lúc đó mình vào chỗ ổng làm cũng đã thấy đ.c sự xa hoa của nó rồi mặc dù mình còn nhỏ ko có ý thức nhiều về giàu nghèo Mình kể ra như vậy để các bạn có thể hình dung đ.c phần nào sự giàu có của ông bác họ mình. Nhưng đời có ai ngờ, ông này sau khi cưới vợ hai thì gia sản suy sụp một cách chóng mặt. MÔt phần vì cách tiêu xài phóng khoáng của ổng, một phần do bà vợ hai phá, một phần do con cái phá còn nguyên nhân chính là ông làm ăn liên tục gặp thất bại nên kết quả cuối cùng là ông bị vào tù vì nợ nần và ko có khả năng trả. Vợ hai thì bỏ đi, con cái thì do ỷ lại nên ko có mấy ai học hành đến nơi đến chốn, ở nhà chỉ đặc biệt có anh thứ hai là đặc biệt ngoan và chăm học, ko những vậy lại còn học rất giỏi, chính vì vậy cả nhà ông bác mình chỉ còn trông mong vào anh ấy như một niềm hy vọng cuối cùng, thế mà ko hiểu sao một sáng thức dậy anh ấy cứ lảm nhảm một mình rồi tự nhiên hóa điên luôn :(. Cô con gái thì đi lấy chồng mà lại vớ phải thằng ko ra gì nghiện ngập hút chích ko chịu lo làm ăn trong khi đó có anh kia học giỏi làm có tiền lắm yệu cô này rất nhiều, theo đuổi cả chục năm mãi đến khi cô này lấy chồng mới bỏ cuộc thì lại ko chịu lấy hix ( đúng là oan nghiệt, làm như con gái khoái mấy thằng ăn chơi hơn mấy người hiền hiền giống mình :D). Anh con trai út thì dính hút chích nên coi như xác định là hỏng luôn rồi. Mãi sau này ông bác mình ra tù thì có đi xem bói, Ông thầy bói vừa gặp đã phán"sao ông lấy đồ của người âm để người ta đi theo ông đòi". Ông bác mình mới bảo ko có làm chuyện thất đức đó, nên ông thầy bói mới giao tiếp với người âm và nói cho ông bác mình nghe. Ông bác mình nhớ lại thì hoàn toàn đúng như lời ông thầy bói nói. Do là hồi ổng còn buôn bán đồ cổ ổng có chuyên mua lại mấy món đồ của mấy người đào mộ trộm nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ đơn giản là mình chỉ mua thôi chứ ko có trực tiếp đào thì chắc ko sao. Không biết có phải do người âm theo ám ko mà ông làm ăn thất bại liên tiếp, làm gia đinh tan nát còn ổng thì phải chịu cảnh đi tù ? Giờ ông bác mình tuy lớn tuổi rồi mà vẫn phải làm trụ cột chính cho gia đình nuôi người vợ, 1 anh con trai bị điên, một cô con gái vừa ly dị chồng hix, thật là khổ cho bác ấy :(.
    Last edited by xxx82; 29-02-2012 at 08:22 AM.

  6. #6

    Mặc định

    chuyen hay lam' ban, tiep tuc nhe'!

  7. #7

    Mặc định

    Nói ra mới thấy thầy chùa gjờ ít ai mà tu thật lòng lắm,thầy chùa gjờ thấy toàn chạy xe hơi rồi vợ bé tùm lum,đa phần mấy cô vợ bé chắc toàn phật tử,cũng như ôg kia nói hút thuốc uống bia đủ cả,thật sự mà nói đj tu củng như 1 káj nghề hái ra tjền ấy mà

  8. #8

    Mặc định

    ông thầy làm lễ 49 ngày cho bà nội của tui kìa....hút con mèo hok àk... mỗi lần cúng thất, 49ngay, 100 ngày.. thì ổng đều có riêng 1 chai number1 vs gói co mèo
    :star:๑۩۞۩๑»¦«๑۩۞۩๑(¯`•Phật Pháp Vô Biên•´¯)๑۩۞۩๑»¦«๑۩۞۩๑:star:

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongbatbai Xem Bài Gởi
    Nói ra mới thấy thầy chùa gjờ ít ai mà tu thật lòng lắm,thầy chùa gjờ thấy toàn chạy xe hơi rồi vợ bé tùm lum,đa phần mấy cô vợ bé chắc toàn phật tử,cũng như ôg kia nói hút thuốc uống bia đủ cả,thật sự mà nói đj tu củng như 1 káj nghề hái ra tjền ấy mà
    Bạn nè, thật sự mình cũng ko co theo đạo phật nhưng mình nghĩ đạo nào thì cũng chỉ muốn hướng con người ta làm điều tốt đẹp thôi.Vì những con sâu làm rầu nồi canh rồi bạn kết luận theo kiểu quơ đũa cả nắm thì ko nên. Còn chuyện về anh trai cô bạn, mình chỉ nghe sao kể lại vậy thôi, mình thì nghĩ thoáng hơn bạn, có thể do anh ấy thấy người ta chở em gái mình về mà lại phải ngủ gục, trong khi trời thì lạnh nên ảnh muốn cho lộc. Nói là cho thuốc nhưng chắc gì đã hút thuốc 100 % mà nhiều khi đó là về mặt tinh thần thì sao ? Khi trời lạnh người ta nghĩ rằng mình đang hút thuốc thì mình sẽ có cảm giác ấm hơn giống một kiểu đánh lừa bộ não thôi. Hoặc khi bạn đang bệnh mà bạn có niềm tin bạn có sức đề kháng tốt sẽ giúp bạn nhanh khỏi thì chắc chắn bạn sẽ hồi phục bệnh nhanh hơn người có tinh thần bi quan. Hy vọng những chia sẻ của mình giúp bạn hài lòng cho những thắc mắc của bạn.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    Hic...đọc chuyện này tự nhiên rùng mình,rợn cả người !!!
    trong đầu xuất hiện một sự liên tưởng thật đáng sợ !!! :hypnotized:
    Để đoán coi nghe: ông cũng thuộc dạng cậu ấm phải ko?

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    tiếp ih xxx82 !!! hay quá bạn ơi !!!
    Cảm ơn bạn nhé ! Rãnh mình sẽ kể tiếp những câu chuyện mình đ.c biết cho mọi người nghe peace.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xxx82 Xem Bài Gởi
    Câu chuyện thứ 2 là chuyện về người bác họ của mính. Ông này ngày xưa chuyên đi buôn bán cổ vật và đồ sơn mài mỹ nghệ nên rất giàu có, phải nói là giàu có tiếng luôn. Mọi người ai cũng nói rằng ông giàu vậy thì con cái ông ko cần làm việc cũng ăn ko hết của. Các bạn cứ thử tưởng tượng hồi năm 1988 thì làm gì có mấy ai biết USD, hột xoàn là gì mà nhà ổng đã có cả tủ, còn 1990 thì ổng đã có xe hơi đi rồi, mà thời đó có xe hơi đi thì chỉ có lãnh đạo nhà nước hoặc đại gia thôi chứ ko có đại trà như bây giờ đâu. Hồi nhỏ mình có dịp đ.c tới cửa hàng kinh doanh của ông chơi ( cửa hàng nằm trên đường Lê lợi, ngày xưa nguyên cả trục đường đó đa số đều kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ để bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch nước ngoài) nói thật lúc đó mình vào chỗ ổng làm cũng đã thấy đ.c sự xa hoa của nó rồi mặc dù mình còn nhỏ ko có ý thức nhiều về giàu nghèo Mình kể ra như vậy để các bạn có thể hình dung đ.c phần nào sự giàu có của ông bác họ mình. Nhưng đời có ai ngờ, ông này sau khi cưới vợ hai thì gia sản suy sụp một cách chóng mặt. MÔt phần vì cách tiêu xài phóng khoáng của ổng, một phần do bà vợ hai phá, một phần do con cái phá còn nguyên nhân chính là ông làm ăn liên tục gặp thất bại nên kết quả cuối cùng là ông bị vào tù vì nợ nần và ko có khả năng trả. Vợ hai thì bỏ đi, con cái thì do ỷ lại nên ko có mấy ai học hành đến nơi đến chốn, ở nhà chỉ đặc biệt có anh thứ hai là đặc biệt ngoan và chăm học, ko những vậy lại còn học rất giỏi, chính vì vậy cả nhà ông bác mình chỉ còn trông mong vào anh ấy như một niềm hy vọng cuối cùng, thế mà ko hiểu sao một sáng thức dậy anh ấy cứ lảm nhảm một mình rồi tự nhiên hóa điên luôn :(. Cô con gái thì đi lấy chồng mà lại vớ phải thằng ko ra gì nghiện ngập hút chích ko chịu lo làm ăn trong khi đó có anh kia học giỏi làm có tiền lắm yệu cô này rất nhiều, theo đuổi cả chục năm mãi đến khi cô này lấy chồng mới bỏ cuộc thì lại ko chịu lấy hix ( đúng là oan nghiệt, làm như con gái khoái mấy thằng ăn chơi hơn mấy người hiền hiền giống mình :D). Anh con trai út thì dính hút chích nên coi như xác định là hỏng luôn rồi. Mãi sau này ông bác mình ra tù thì có đi xem bói, Ông thầy bói vừa gặp đã phán"sao ông lấy đồ của người âm để người ta đi theo ông đòi". Ông bác mình mới bảo ko có làm chuyện thất đức đó, nên ông thầy bói mới giao tiếp với người âm và nói cho ông bác mình nghe. Ông bác mình nhớ lại thì hoàn toàn đúng như lời ông thầy bói nói. Do là hồi ổng còn buôn bán đồ cổ ổng có chuyên mua lại mấy món đồ của mấy người đào mộ trộm nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ đơn giản là mình chỉ mua thôi chứ ko có trực tiếp đào thì chắc ko sao. Không biết có phải do người âm theo ám ko mà ông làm ăn thất bại liên tiếp, làm gia đinh tan nát còn ổng thì phải chịu cảnh đi tù ? Giờ ông bác mình tuy lớn tuổi rồi mà vẫn phải làm trụ cột chính cho gia đình nuôi người vợ, 1 anh con trai bị điên, một cô con gái vừa ly dị chồng hix, thật là khổ cho bác ấy :(.
    bạn ui, m góp ý chút thôi. bạn chịu khó xuống dòng 1 chút nhé, để cả bài dài này nhìn dễ hoa mắt lắm, đọc dài cũng mệt. viết thành từng đoạn nhỏ xuống dòng tạo cảm giác thoải mái hơn đấy.spam warming
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    bạn ui, m góp ý chút thôi. bạn chịu khó xuống dòng 1 chút nhé, để cả bài dài này nhìn dễ hoa mắt lắm, đọc dài cũng mệt. viết thành từng đoạn nhỏ xuống dòng tạo cảm giác thoải mái hơn đấy.spam warming
    Ghi nhận góp ý của bạn :)

  14. #14

    Mặc định

    bạn nhớ đc kỹ mọi chuyện nhỉ, đọc thì thấy xảy ra cũng lâu lắm rồi đấy
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    haiz...vạn sự tùy duyên
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    bạn nhớ đc kỹ mọi chuyện nhỉ, đọc thì thấy xảy ra cũng lâu lắm rồi đấy
    Ah mình cũng nhớ những sự kiện chính thôi bạn ah. Với lại nhiều khi nhà mình ngồi nói chuyện với nhau, mẹ mình cũng có kể chuyện về bác ấy mà đặc biệt là trưỡc khi đi tù bác ấy vẫn còn nợ nhà mình 2 chỉ vàng :D. Còn hiện tại thì mình đang chứng kiến là nhà bác ấy thê thảm lắm haizzzzzzz.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongbatbai Xem Bài Gởi
    Nói ra mới thấy thầy chùa gjờ ít ai mà tu thật lòng lắm,thầy chùa gjờ thấy toàn chạy xe hơi rồi vợ bé tùm lum,đa phần mấy cô vợ bé chắc toàn phật tử,cũng như ôg kia nói hút thuốc uống bia đủ cả,thật sự mà nói đj tu củng như 1 káj nghề hái ra tjền ấy mà
    Một số cha nhà thờ cũng vậy thôi...Đạo nào cũng vậy, vào thời mạt pháp luôn có những con sâu làm rầu nồi canh ...
    Ngừng hoang mang, quét sạch rác biển Đông,
    Đến khi người Việt Nam chết hết, bây hãy mơ tới bìển Đông!!!

  18. #18

    Mặc định

    hihi... chuyện của xxx82 hổng có rùng rợn nhưng mà chân thực và hay... tiếp đi huynh... hihii...
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi... chuyện của xxx82 hổng có rùng rợn nhưng mà chân thực và hay... tiếp đi huynh... hihii...
    Cảm ơn em nhé :) !

  20. #20

    Mặc định

    Câu chuyện bùn của mình. Hồi mình còn học lớp 4 ngây thơ hồn nhiên như cô tiên, lúc đó mình đang tung tăng trên đường đi về thì bỗng thình lình bắt gặp một chú cún con đang nhìn mình, nó cứ quẫy đuôi với mình, lúc đó cũng ngạc nhiên lắm nhưng nghĩ chắc con này chó nhà của người ta nên ko dám ẵm. Thế là mình bỏ đi thì nó cũng đi theo mình, còn mình đứng thì nó đứng lại. Cứ như vậy nó đi theo mình về đến nhà luôn.Lúc đó nhà mình đang ở nhỏ lắm lại đông người nên ba mẹ ko cho nuôi chó bắt phải đem lên nhà kia để nuôi, mình còn nhỏ nên ko dám mè nheo nhiều ko là cả chó và người ra đường luôn hix. Mình nhớ chỉ nuôi nó đ.c có 2 ngày thôi, hôm nó bị bắt đi nó khóc quá chờy hix :(.
    Bẵng đi ba tháng sau mình có dịp lên thăm nó, mình tưởng nó quên mình rồi, vì giờ nhìn nó lớn phỗng lên, ai ngờ vừa thấy mình nó quẫy đuôi quá chờy, chạy lại chỗ mình muốn tung cả xích cổ luôn ( mình đến giờ ko hiểu sao nó lại thích mình đến vậy nữa). Nó có lẽ là con chó khôn nhất mà mình biết trong suốt cuộc đời mình, dường như nó hiểu hết những cái gì mình muốn nó làm (thí dụ mình suỵt nó ra cắn con người ta nó cũng dí ra gầm gừ làm con pé hàng xóm chết khiếp :D, rồi mình quăng đồ ra kêu nó ra lấy cho mình nó đều làm theo mặc dù chưa huấn luyện bao giờ) Lúc chia tay mình nó kêu rồi khóc hix :(. Bẵng đi một thời gian mình hỏi lại thì mấy người nuôi con chó của mình bảo nó bị bệnh nên chết rồi :(, mãi sau này mình mới biết sự thật mấy người đó mổ con chó của mình :((. Đến giờ lớn rồi mình vẫn còn tiếc con cún của mình và mình ko ăn thịt chó nữa là vì nó. Mình chỉ cảm thấy ân hận lúc đó còn nhỏ quá nên ko bảo vệ đ.c cho nó hix. Cún ơi tao xin lỗi mày, mày hãy siêu thoát đi nhé :(!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-02-2013, 08:55 PM
  3. Ba bậc vãng sanh (bực thượng)
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 05:14 PM
  4. TÂM
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 16-01-2012, 12:04 PM
  5. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •