Thưa các HĐTM! Đời Mạt pháp thì rất nhiều chuyện khó tưởng tượng. "Ma" có thể cho ta một vài "năng lực" đặc biệt hoặc hơn người để đạt được những thứ mà người đời hằng ao ước nhưng cũng chính ma sẽ khiến cho chúng ta mất tất cả vì mải chạy theo "cái gì đó" mà quên mất "sứ mạng" phải hoàn tất khi có mặt ở cõi Ta Bà đầy ác trược này. Mọi thứ đều phải chờ thời gian "kết luận" thôi. Đơn cử như phong trào Khí công dưỡng sinh một thời...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks