HIC ..MÌNH CHĨ ĐÙA CHO VUI ...nghe nhiều người nói thế nên BẮT CHƯỚC thôi ..chứ mình làm gì có thần thông để đến ĐỊA NGỤC còn nghiệp lực thì vì chưa chết nên không biết ra sao nên chẳng dám nói ....
hic ,,ngay cã địa ngục trần gian còn chê mình ..vì hàng trăm thứ bệnh trong người ....cho nhập viện sợ lây qua BÁC SĨ ..và nhiều người khác ...nên đuổi cổ thằng với lời nhắn nhũ ...hĩc hic về lo chuẩn bị hậu sự đi
huhuhuhuhuhhu
hic ..hông biết địa ngục thật dưới kia có chê và đuỗi cỗ như trên này không ...KHONG CHỪNG DIÊM VƯƠNG sợ bị lây nên cũng như trên này thì huhuhuhuh
huhuhuhuhuhuh
em mất nơi nương tựa ..chắc lại phãi nhờ vả PHẬT PHÁP thôi
huhuhuhu phiền các ngài quá đi..........huhuhu
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks