Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Đen Xem Bài Gởi
Rơi vào Thường Kiến......




Đức Phật từng nói "Vô Thỉ" vốn không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc đối với chúng sanh Vô Minh. Tức trùng trùng duyên khởi (Cái này có cái kia có, cái này diệt cái kia diệt) nên lắm lúc luân hồi lên xuống 6 cõi chứ ko phải bắt đầu từ cõi trời Quang Âm gì cả.

Có thể hiểu quá khứ của chúng ta là 1 chuỗi Âm vô cùng (-∞ )và tương lai cũng thế kéo dài mãi đến +∞ . Mà đã vô cùng 2 đầu thì làm sao có khởi đầu và kết thúc có phải ko? Những câu hỏi tựa như thế này Đức Phật đã trả lời rồi thường là ko cần thiết lắm, cứ hỏi để biết kiếp trước kiếp sau như vậy chẳng khác nào chúng ta ngồi đếm số lùi từ -1, -2, -3 đến ..... -∞ ????
bạn nghĩ sao về câu này ?

Trích dẫn Nguyên văn bởi tgvhtukt

rất gần với quan niệm của tôi, nhưng nảy ra ý niệm như thế này :ý nghĩa thật sự của cuộc sống là cái j vậy? một vở kịch ? phật, bồ tát, chúng sinh đều đang đóng kịch ? vở kịch ko hồi kết và mãi mãi ? sơ phát tâm, "luyện" tâm, thành phật , giúp chúng sinh, nhập niết bàn, và vũ trụ vẫn cứ quay đều :))
đây là câu chợt hiện ra khi tôi trả lời một bạn ở daitangkinhvn, càng nghĩ càng thấy :icon_evil: