Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
hehe.... chính vì tìm hỉu cái điều không thể có, cho nên mới tìm hỉu mãi, tìm mệt nghỉ cho đến ngày nay mà có được cái con khỉ gì đâu....tội nghiệp cho những ai không thấy mà tin..... :D
Ai bảo bạn chết là hết ??
Chắc bạn chưa từng được thấy linh hồn nên mới nói thế .
Trước 17t mình cũng thuộc loại vô thần như bạn , mình theo đạo Công giáo , mình không tin ma quỉ linh hồn dù từ bé mình vẫn hay nghe kể , thậm chí còn thấy những chị trong xóm bị ma nhập , với mình đó giống như nhg câu chuyện phiếm , mình chỉ tò mò chứ kg quá bận tâm về các câu chuyện về ma quỉ .
Sau đấy chính bản thân mình được gặp ( tuy kg thường xuyên nhưng cũng gặp khá nhiều lần ) , nào ma quỉ , nào người đã mất , thế nên mình rất tin cuộc sống sau khi chết đi , tin những câu chuyện mà trước đây mình cho là hoang đường .