
Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
NN tình cờ ghé ngang qua đây, thấy câu chuyện của bạn Chương_XD sưu tầm rất là hay nên vào góp vui vài hàng. NN thấy những người chết đuối mà không "đi" được cũng vì lúc họ chết đuối. Họ nằm trong tình trạng tâm thần rất là hổn loạn. Tranh tối, tranh sáng, trồi lên, hụp xuống, cho nên khi họ chết đi, cái "tâm thức" của họ cũng như vậy, và nó cứ "trồi lên, hụp xuống" mãi trong 9 lần 9 là 49 ngày thì họ đã không còn thấy "ánh sáng" để họ đi thêm một bước nữa. Thành ra, họ phải chịu làm con "ma chết đuối".
Làm ma thì muốn đi đâu cũng đi được, tuy nhiên, trong cái cõi giới vô hình không phải con ma nào nó cũng đi "chu du" các nơi mà hưởng lạc. Thật ra, thì họ cũng đau khổ như con người vậy thôi. Có khi không muốn ở cái chổ mà họ đã chết, nhưng đi thì cũng không được vì trong cõi giới vô hình không phải đi đâu cũng được, vì mình hãy tưởng tượng mình đang sống trong thế giới nó rất là hỗn tạp. Nếu không biết chổ đi, hoặc không "mạnh" thì một khi đi thì có "chúng ma" ở những chổ khác nó "quánh", hay nhiều khi gặp những thứ "ma vương" hung tợn nó bắt về là "nô lệ" thì sẽ khổ muôn đời. Cho nên, nhiều khi chết mà họ cũng chỉ lẫn quẩn chổ của họ mà thôi.
Còn về "thế thân" không phải là luật của trời đất. Đây chỉ là một "mối giao dịch" của cõi âm mà thôi. Như trong truyện của bạn Chương_XD ở trên. Hai mẹ con họ muốn "thế thân" để họ được đi đầu thai. Nhưng không phải là "đầu thai" thật sự mà họ bị một thực khác mạnh hơn, đang khống chế họ. Nếu họ kiếm được người thế thân cho họ thì họ sẽ được thoát khỏi cái vòng kềm chế mà thôi. Nếu nói họ bị kềm chế bởi Hà Bá thì cũng đúng thôi. Nhưng, tuy nhiên, Hà Bá là gì. Thật ra thì Hà Bá cũng là một loại La Sát, nó chiếm cứ một vùng sông rồi có những loài ma nhỏ đi theo làm "Hổ Tướng" cho nó. Rồi thì nó tạo ra những nghiệp chướng và vì thế dân chúng mới cúng dường cho nó, và gọi nó là Hà Bá mà thôi. Những loại "Hà Bá" này, nó cũng có thể bắt giữ những cô hồn, ma trơi, của những cái vong chết dưới sông, dưới hồ.
Những loại như vầy thì nếu là người tu hành cao. Họ chỉ cần xin Phật lực để mở đường cho những cô hồn bị bắt giữ thấy được ánh sáng để đi thêm một bước nửa, và để đuổi đi những loài La Sát hại chúng sanh thì nơi đó sẽ không còn có người "bị bắt" nửa.
Thân
NN
Bookmarks