Góp vui 1 góc nữa là Trong Dịch thì quẻ thứ 40 là quẻ Lôi Thủy Giải :)
Giải là cởi, tan. "Tượng quẻ là âm dương giao hoà với nhau, sấm (Chấn) động và mưa (Khảm) đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, cho nên gọi là Giải. Cũng có thể giảng: Hiểm (Khảm) sinh ra nạn, nhờ động (Chấn) mà thoát nạn nên gọi là Giải."
40 ngày ăn chay, 40 năm trong sa mạc,vv... đều là thu cái dương vào trong cái âm, tất cả là tượng hung hiểm, kín đáo, sâu lắng.Bác nào nghe bài tin mừng Thứ 4 Lễ tro đều thấy từ "Kín đáo" (secret) lập đi lập lại nhiều lần, Thiên Chúa là đấng thấu suốt sự kín đáo.
Chấn là nhất dương sinh, động ở nơi kín đáo, động ở nơi tối tăm hiểm trở, đi vào chiều sâu. Vậy Giải là phải đi vào chốn gian nan, ăn chay, hãm mình, làm việc thiện, từ bỏ tật xấu, từ bỏ bản thân mình, cao nhất là lễ vượt qua, vác thập giá, chịu đóng đinh, đổ máu và nước, tất cả đều là quẻ Khảm, mưa và sấm làm tan hết khi u uất.
Quẻ Giải này bên ngoài thì Hành (Chấn), bên trong thì Trí (Khảm), hành động để Dương khởi bên ngoài nhưng thu mình bên trong, đưa Nhất dương khởi của Chấn vào trong cái u mê của hào 2 quẻ khảm.
Trong cuốn của Nguyễn Hiến Lê thấy có đoạn này: "Đại tượng truyện khuyên sau khi giải nạn rồi, nên tha tội cho những kẻ lầm lỗi trước, nếu không tha được thì cũng nên giảm án cho nhẹ đi (quân tử dĩ xá quá, hựu tội)." . Các bạn có thấy thú vị và tương đồng với bí tích hòa giải trong mùa Chay không :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks