Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
cái dạo mà hay bị "ma ám", người nặng trịch, toàn âm khí. đang đứng ở phòng ngoài chờ bốc thuốc thì con mèo lao từ trong nhà ra, dụi lấy dụi để vào chân, quấn quýt tít mù, k p kiểu đang phởn, mà rất kỳ quặc. đuổi k đi. từ trước đến nay làm j có con vật nào lại quấn mình đâu cơ chứ
chả biết trùng hợp hay thế nào nhưng lúc ấy nhận được cái tin nhắn "anh đẹp trai của chị khen em cứng vía. anh ấy tính dọa e mà k đc" bla bla
"anh này" chỉ mới dọa và "thử" nhập có 1 vài lần thui mà.
k biết trang thế nào, chứ nhà t mà "dính", đến mèo thì đen lắm, trắc nghiệm vài lần rồi, cứ tự nhiên mà thấy meo xuất hiện ở nhà rồi nhìn thẳng vào nhà y rằng có chuyện xảy ra, đợt mẹ t bệnh đó, đnag khỏe mạnh, nhà đóng kín mà k biết ở đâu 1 con mèo chui ra nhảy qua ng và đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm luôn, mà đến bác sĩ bảo chả có bệnh gì chỉ là tim đập =0, thở =1...