Trích dẫn Nguyên văn bởi chuong_XD Xem Bài Gởi
Đàn ông mà cứ hơi tý là đòi tự tử thì chả phải đàn ông,nó bỏ cũng phải,đừng trách sao duyên phận nó vaz.Tui chả bít mấy ông ngĩ thế nào,chứ với tôi yêu là 1 chuyện,mà lấy vợ là chuyện khác.Chả liên quan j đến nhau.Tui ghet nhất là đàn ông mà cứ lẽo đẽo theo mấy con đàn bà khi nó mún ctay.Chả đáng làm đàn ông tý nào :D:D:D
thằng đàn ông mà suốt ngày lẽo đẽo tụm năm tụm bảy với đám đàn bà thì mất bản sắc ,lâu ngày chỉ còn cái xác là đực rựa . Đối với phụ nữ cũng phải gần gũi , nhưng phải giữ chừng mực . Có lẽo đẽo thì chỉ nên với hôn phối vì tuy 2 mà 1 , như Dương Quá song kiếm hợp bích với Long Nữ , suốt ngày bám đít vợ .